Bài viết trên Fox News, do Thượng nghị sĩ Eric Schmitt chấp bút, nêu bật sự tương phản giữa cách nhìn nhận đại chúng về các cuộc biểu tình thập niên 60 và 70 với thực tế bạo lực mà các nhóm như Weather Underground đã gây ra.
Theo bài viết, mặc dù thế hệ sau thường nhớ về giai đoạn này với hình ảnh lý tưởng hóa của phong trào phản chiến, thực tế lại cho thấy một loạt các vụ đánh bom, cướp ngân hàng, và cả ám sát cảnh sát. Tác giả chỉ ra rằng Weather Underground, một nhóm cực đoan cánh tả, đã tiến hành nhiều vụ đánh bom nhằm vào các biểu tượng của chính phủ Mỹ như Điện Capitol, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại Giao.
Đáng chú ý, bài báo nhấn mạnh rằng nhiều thành viên chủ chốt của các nhóm cực đoan này sau đó đã trở thành những nhân vật có ảnh hưởng trong giới học thuật, pháp lý và chính trị. Trường hợp của Kathy Boudin, một thành viên của Weather Underground, sau khi mãn hạn tù, đã trở thành giảng viên tại các trường đại học danh tiếng. Con trai bà, Chesa Boudin, từng là Biện lý trưởng của San Francisco. Bill Ayers và Bernardine Dohrn, cũng là thành viên Weather Underground, đã nuôi dưỡng Chesa và là người tổ chức sự kiện tranh cử đầu tiên của cựu Tổng thống Barack Obama.
Bài viết lập luận rằng các phần tử cực đoan cánh tả đã thất bại trong cuộc chiến đường phố nhưng lại chiến thắng trong cuộc chiến ảnh hưởng đến các thể chế tinh hoa của Mỹ, bao gồm giáo dục, luật pháp, truyền thông và văn hóa đại chúng. Tác giả cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump, cùng với các đồng minh Đảng Cộng hòa tại Quốc hội, đang nỗ lực đảo ngược xu hướng này bằng cách loại bỏ các bộ máy quan liêu liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), đồng thời đối đầu với các tư tưởng cực đoan.
Theo tin từ Fox News ngày 15 tháng 10 năm 2025.