Các nhà hoạt động pháp lý và thân nhân của những người di trú bị giam giữ tại cơ sở khét tiếng “Alligator Alcatraz” ở Florida đang kêu gọi đóng cửa nơi này, giữa làn sóng cáo buộc vi phạm nhân quyền tại các trung tâm giam giữ di trú.
Những người bị giam giữ tại “Alligator Alcatraz,” một cơ sở mới ở Everglades, mô tả điều kiện sống mà họ gọi là “tra tấn,” với các khu vực giống như chuồng trại, đầy muỗi, và ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng liên tục. Họ cũng nêu lên tình trạng vệ sinh kém, thiếu thốn thực phẩm và việc điều trị y tế không đáng tin cậy cho các bệnh mãn tính.
“Điều kiện giam giữ không thể sống được,” bà Tessa Petit, giám đốc điều hành của Liên minh Di trú Florida, phát biểu tại một cuộc họp báo. Bà cho biết thêm, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh việc bắt giữ người di trú, dẫn đến tình trạng quá tải tại các cơ sở của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE). Tính đến ngày 20 tháng 6, hơn 56.000 người đã bị giam giữ trên toàn quốc, tăng 40% so với năm trước và là con số cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo một báo cáo của Human Rights Watch.
Báo cáo này, được công bố vào ngày 21 tháng 7, đã ghi nhận các “hành vi lạm dụng” tại ba trung tâm giam giữ di trú ở Florida trong sáu tháng qua. Ngoài ra, Liên minh Di trú New York cũng đã công bố video cho thấy hàng chục người đàn ông nằm trên những tấm giấy bạc trải dưới sàn trong một trung tâm xử lý di trú đông đúc ở New York.
Một người bị giam giữ tên Rafael Collado, đến từ Cuba, mô tả nơi giam giữ “giống như chuồng chó,” nơi nước lũ từ các cơn bão gần đây, việc tắm rửa hạn chế và vệ sinh kém đã khiến ông bị nấm chân. Ông cũng cho biết những người bị giam giữ bị lột truồng mỗi khi chuyển sang phòng giam khác và không có lịch trình cố định để đo huyết áp.
Một tù nhân khác, Juan Palma, cũng chia sẻ với NBC Miami rằng ông cảm thấy “cuộc sống bị đe dọa” và đang ở “trong tình trạng tra tấn,” bị muỗi đốt khi ngủ và không thể phân biệt ngày đêm vì ánh đèn luôn bật sáng. Ông được phép tắm chỉ ba đến bốn ngày một lần và bị giam trong một khu vực giống như chuồng với 32 người khác.
Theo tin từ NBC News, Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Tricia McLaughlin đã phủ nhận các cáo buộc về điều kiện vô nhân đạo tại “Alligator Alcatraz” cũng như các trung tâm giam giữ di trú khác trên toàn quốc. Bà khẳng định tất cả tù nhân đều được cung cấp bữa ăn, chăm sóc y tế và có cơ hội liên lạc với gia đình, luật sư.
Bà Janeisy Fernández Díaz, mẹ của Michael Borrego Fernández, một công dân Cuba đang bị giam giữ tại “Alligator Alcatraz,” đã kêu gọi đóng cửa cơ sở này. Bà cho biết con trai mình là một trong những nguyên đơn trong vụ kiện do Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) đệ trình chống lại Bộ An ninh Nội địa, cáo buộc chính phủ liên bang cản trở khả năng tiếp cận tù nhân và cung cấp tư vấn pháp lý, cũng như điều kiện “khắc nghiệt và vô nhân đạo” tại cơ sở.
Vụ kiện nêu rõ rằng những người bị giam giữ tại “Alligator Alcatraz” chỉ được phép ăn một bữa mỗi ngày, không được phép tắm hàng ngày và bị nhốt trong lồng suốt ngày đêm trong lều. Borrego Fernández cũng báo cáo về các vụ tấn công thể chất, sử dụng vũ lực quá mức của cai ngục và thiếu chăm sóc y tế.
Các nhà hoạt động di trú nhấn mạnh rằng việc đặt con người vào tình thế nguy hiểm, phơi nhiễm bệnh tật hoặc thậm chí tử vong là một hành vi vi phạm nhân quyền, bất kể tình trạng di trú của họ.