Ba người phụ nữ vừa đệ đơn kiện hệ thống trường công lập Baltimore, cáo buộc họ bị một giáo viên dạy giáo dục đặc biệt lạm dụng tình dục hàng thập kỷ trước trong khi các quản lý nhà trường đã thất bại trong việc bảo vệ học sinh khỏi hành vi xấu xa của ông ta.
Theo đơn kiện, một trong những nguyên đơn đã 14 tuổi khi cô cáo buộc giáo viên tên Alvin Hunt đã cưỡng hiếp và khiến cô có thai. Tại một buổi họp báo hôm Thứ Hai, luật sư của các phụ nữ cho biết các quan chức nhà trường đã biết về vụ lạm dụng nhưng vẫn cho phép nó tiếp diễn. Họ nói ông Hunt thường dụ dỗ học sinh về nhà với lý do dạy thêm sau giờ học. Các cáo buộc trong vụ kiện xảy ra vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980.
Vụ kiện này nối dài danh sách các yêu cầu bồi thường lạm dụng tình dục trẻ em ngày càng tăng tại Maryland kể từ khi tiểu bang này loại bỏ luật thời hiệu cho các vụ án như vậy. Các nhà làm luật đã thông qua Đạo luật Nạn nhân Trẻ em vào năm 2023, ban đầu hướng đến các vụ lạm dụng trong Nhà thờ Công giáo, nhưng ảnh hưởng của nó đã mở rộng ra ngoài các tổ chức tôn giáo.
Pamela Coleman cho biết cô đã sinh con gái của ông Hunt sau khi ông ta đánh thuốc và cưỡng hiếp cô. Đơn kiện nói rằng Hunt đã cho cô bé hút một điếu thuốc có tẩm chất cấm khiến cô bất tỉnh. Coleman chia sẻ tại buổi họp báo rằng “Tuổi thơ và tuổi thiếu niên của tôi đã bị cướp đi.” Cô nói mẹ cô đã báo cáo vụ việc và các quản lý nhà trường đã chuyển cô sang trường khác sau khi biết cô có thai.
Các luật sư cho biết ông Hunt, người cũng từng là huấn luyện viên thể thao, chưa bao giờ bị truy tố hay chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thay vào đó, ông ta đã nghỉ hưu sau một sự nghiệp lâu dài. Ông không bị nêu tên là bị cáo trong các vụ kiện này, mà vụ kiện được đệ trình chống lại Hội đồng Ủy viên Trường học Thành phố Baltimore.
Luật sư Janai Woodhouse nói: “Vụ lạm dụng này không chỉ được biết đến, mà còn được coi là bình thường hóa. Nó không bị giấu giếm. Nó được dung thứ.” Bà cho biết Đạo luật Nạn nhân Trẻ em cho phép những người sống sót sau lạm dụng có thời gian cần thiết để đứng ra tố cáo, thường là hàng thập kỷ sau đó.
Một nguyên đơn khác, Collette Lee, kể lại rằng cô đến nhà Hunt để học thêm cùng một học sinh giáo dục đặc biệt khác. Ông ta đã dồn cô vào góc và cố gắng tấn công cô, nhưng cô đã chạy thoát được. Cô nói: “Tôi đã có thể chạy. Tôi đã chạy rất lâu rồi. Tôi mệt rồi. Tôi muốn công lý.”
Các vụ kiện đã được nộp lên tòa án tiểu bang vào Thứ Sáu tuần trước. Các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt (punitive damages), theo tin từ ABC News ngày 2/6/2025.