WASHINGTON (AP) — Thượng nghị sĩ Mike Lee, một trong những người thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội nhất tại Thượng viện, đã gây ra một làn sóng phẫn nộ sau những bài đăng của ông về vụ xả súng bi thảm ở Minnesota. Vụ việc đã khiến một cựu chủ tịch Hạ viện bang và chồng bà thiệt mạng, cùng với một thượng nghị sĩ bang khác và vợ ông bị thương nặng. Theo tin từ Associated Press, sự việc này đã làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh các nhà lập pháp phải đối mặt với bạo lực chính trị gia tăng ở Mỹ.
Sau vụ xả súng ngày 14 tháng 6, Thượng nghị sĩ Lee đã đăng tải những nội dung gây tranh cãi, khiến các đồng nghiệp của ông, đặc biệt là những người bạn của các nạn nhân, vô cùng tức giận. Thượng nghị sĩ Tina Smith, một trong những người có tên trong sổ tay của nghi phạm, đã trực tiếp đối chất với Thượng nghị sĩ Lee. Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar cũng có cuộc trao đổi tương tự với ông Lee vào ngày hôm sau. Cuối cùng, Thượng nghị sĩ Lee đã gỡ bỏ các bài đăng gây tranh cãi của mình.
Trong các bài đăng gây tranh cãi, Thượng nghị sĩ Lee đã chia sẻ một bức ảnh của nghi phạm với dòng chữ “Nightmare on Waltz street” (một cách viết sai chính tả nhằm ám chỉ Thống đốc Tim Walz), và một bài đăng khác trên tài khoản cá nhân của ông với nội dung “this is what happens When Marxists don’t get their way” (điều này xảy ra khi những người theo chủ nghĩa Marx không đạt được mục đích của họ). Trong khi đó, trên tài khoản Thượng viện chính thức của mình, ông Lee lại “lên án hành vi bạo lực vô nghĩa này, và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ”.
Theo Associated Press, Vance Luther Boelter, 57 tuổi, nghi phạm trong vụ xả súng, là một người có quan điểm chính trị bảo thủ và sùng đạo. Boelter từng được bổ nhiệm vào một vị trí trong hội đồng phát triển lực lượng lao động của bang bởi Thống đốc Mark Dayton (Đảng Dân chủ) vào năm 2016, và sau đó là Thống đốc Walz.
Sự việc này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về trách nhiệm của các nhà lập pháp trong việc sử dụng mạng xã hội và tác động của những lời lẽ kích động đến bạo lực chính trị. Theo phân tích của Salt Lake Tribune, Thượng nghị sĩ Lee đã đăng trung bình gần 100 bài mỗi ngày trên X (trước đây là Twitter) trong ba tháng đầu năm 2025.
Thượng nghị sĩ Kevin Cramer (Đảng Cộng hòa, North Dakota) đã chỉ trích các bài đăng của Thượng nghị sĩ Lee là “thiếu tế nhị, không phù hợp và thậm chí không đúng sự thật”. Dân biểu bang Nolan West (Đảng Cộng hòa) cũng bày tỏ sự thất vọng của mình trên mạng xã hội. Ed Shelleby, phó chánh văn phòng của Thượng nghị sĩ Smith, đã gửi một thông điệp tới văn phòng của Thượng nghị sĩ Lee, nhấn mạnh nỗi đau mà những bài đăng của ông đã gây ra và kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau.
Thượng nghị sĩ Klobuchar cho biết bà rất vui vì Thượng nghị sĩ Lee đã gỡ bỏ các bài đăng và có một cuộc thảo luận tốt với ông. Vụ việc này đã thúc đẩy các nhà lập pháp suy ngẫm về tầm quan trọng của việc giảm bớt căng thẳng chính trị và tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau trong Quốc hội, theo nguồn tin AP.