Các thư tòa soạn từ độc giả The Mercury News vào ngày 12 tháng 11 năm 2025 đã nêu lên nhiều vấn đề thời sự, bao gồm cả việc chỉ trích các lãnh đạo doanh nghiệp tại Thung Lũng Silicon vì bị cho là quá dễ dãi.
Một độc giả bày tỏ sự bất bình, cho rằng các ông bà chủ doanh nghiệp này là “những kẻ hèn nhát, vô lương tâm, chỉ biết chạy theo tiền bạc và quỳ gối trước chế độ độc tài”. Ông Albie Jachimowicz từ San Jose nhận định rằng họ sẽ bị ghi nhớ là “vết nhơ của nhân loại”.
Trong một bức thư khác, ông Benjamin Nguyen từ San Jose kêu gọi tiểu bang California giải quyết tình trạng chậm trễ trong việc chi trả quyền lợi CalFresh và SNAP cho sinh viên, nhấn mạnh “tình trạng mất an ninh lương thực ảnh hưởng đến tất cả sinh viên”.
Ông John Ebneter từ San Mateo hoan nghênh các luật nhà ở mới, xem đây là “bước tiến tới nhiều nhà ở hơn”, nhưng cũng lưu ý rằng “liệu những thay đổi này có mang lại công bằng thực sự hay chỉ là một chương mới của câu chuyện cũ sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta hành động tiếp theo”.
Độc giả Alan Espinoza từ San Jose đề nghị truyền thông và các nhà giáo dục nên “ăn mừng những chiến thắng trong lớp học cũng như trên sân đấu”, để nhìn nhận toàn diện hơn về cuộc sống của học sinh trung học.
Trong khi đó, ông Dennis Hawkins từ San Jose kêu gọi lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng Viện cần có sự thay đổi, cho rằng Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer “không còn tiếng nói vang dội và tỏ ra kém hiệu quả”.
Cuối cùng, ông George Badger từ Soquel bày tỏ sự cảm ơn đối với “những nhân viên liên bang không lương đã giữ cho nước Mỹ vận hành”, đồng thời chỉ trích Đảng Cộng hòa vì “không quan tâm đến việc cung cấp quyền tiếp cận Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền và SNAP cho các cử tri của họ”.





























