Theo tin tức từ NBC News, nhiều thẩm phán liên bang đang phải đối mặt với các đe dọa và quấy rối nghiêm trọng sau khi đưa ra các phán quyết bất lợi cho Tổng Thống Donald Trump hoặc lên tiếng bảo vệ ngành tư pháp. Thẩm phán John Coughenour, 84 tuổi, đã phải trang bị súng để tự vệ sau khi nhận được nhiều lời đe dọa, bao gồm cả việc bị báo cáo sai sự thật về việc ông đang giam mình và sát hại vợ. Các thẩm phán khác còn bị gửi pizza đến nhà một cách bí ẩn, mà Cục Cảnh sát Liên bang (U.S. Marshals Service) nghi ngờ có liên quan đến các thế lực nước ngoài.
Những hành động này được cho là một phần trong chiến dịch gây áp lực lên các thẩm phán, đặc biệt sau khi Tổng Thống Donald Trump và các quan chức chính quyền của ông công khai chỉ trích và công kích các thẩm phán đưa ra phán quyết trái với lợi ích của ông. Các quan chức của chính quyền Trump đã sử dụng những lời lẽ nặng nề, thậm chí gọi các phán quyết là “đảo chính tư pháp”.
Thẩm phán Esther Salas, người đã mất con trai trong một vụ tấn công vào năm 2020, đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng đáng báo động này và kêu gọi bảo vệ an ninh cho ngành tư pháp. Cục Cảnh sát Liên bang cho biết số lượng các vụ đe dọa nhằm vào các thẩm phán đã tăng gấp ba lần trong thập niên qua.
Theo một chuyên gia an ninh mạng, một số hành vi quấy rối có thể liên quan đến các thế lực từ Nga, nhằm gây bất ổn. Tuy nhiên, Đại diện Tòa Bạch Ốc, bà Abigail Jackson, lại bảo vệ những chỉ trích của chính quyền đối với các thẩm phán, và cho rằng việc công khai sự thật không đồng nghĩa với việc đe dọa.
Sự việc này đặt ra câu hỏi về tương lai của ngành tư pháp và sự an toàn của những người thi hành công lý tại Hoa Kỳ. Theo NBC News.






























