Trong một câu chuyện đầy cảm động, ba nữ tu đã nghỉ hưu ở độ tuổi 80 đã “bỏ trốn” khỏi viện dưỡng lão, nơi họ đang được chăm sóc, để trở về tu viện cũ của mình ở Salzburg, Áo. Sự việc diễn ra khi các nữ tu, với tinh thần trẻ trung, quyết định không thích nghi với cuộc sống mới. Họ đã bí mật rời khỏi viện dưỡng lão và tìm đường trở lại nơi đã từng là nhà của mình.
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi sự việc được tiết lộ, cộng đồng đã chung tay giúp đỡ để các nữ tu có thể quay lại tu viện một cách hợp pháp và an toàn. Với sự hỗ trợ từ những người xung quanh, ba nữ tu đã được phép trở về tu viện, nơi họ đã có thể tiếp tục cuộc sống tâm linh và gắn bó với những kỷ niệm đã qua.
Câu chuyện này không chỉ là một sự kiện đặc biệt, mà còn là minh chứng cho tình bạn, sự kiên định và tinh thần không ngừng nghỉ của những người phụ nữ. Nó cho thấy rằng, ở bất kỳ độ tuổi nào, con người vẫn luôn có thể tìm thấy niềm vui, ý nghĩa và sự tự do trong cuộc sống.
Theo NBC News, sự việc này đã thu hút sự chú ý của nhiều người, trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu, sự gắn kết và tinh thần vượt khó.