Một đoạn video ghi lại cảnh hai nữ tu Công giáo tại Brazil trình diễn màn beatbox và nhảy ngẫu hứng trên truyền hình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem.
Hai nữ tu là Sơ Marizele Cassiano và Sơ Marisa de Paula, thuộc dòng “Copiosa Redenção”. Họ xuất hiện trên chương trình truyền hình “Pai Eterno” (Cha Vĩnh Cửu) của Brazil để nói về một buổi tĩnh tâm ơn gọi. Khi đang trò chuyện về một bài hát liên quan đến ơn gọi tu trì, hai sơ bất ngờ đứng dậy và bắt đầu màn trình diễn độc đáo với giọng hát, beatbox và những điệu nhảy sôi động. Người dẫn chương trình, Phó tế Giovani Bastos, cũng hòa nhịp theo Sơ Marisa, tạo nên một khoảnh khắc vui tươi và bất ngờ.
Sơ Marizele Cassiano, người phụ trách phần beatbox, chia sẻ với hãng tin AP rằng khoảnh khắc đó rất tự nhiên. “Với Sơ Marisa, nếu bạn bắt đầu một nhịp điệu, sơ ấy sẽ nhảy. Còn tôi quen với việc hát, beatbox rồi. Vì vậy, đối với chúng tôi, điều đó rất đơn nhiên, tự phát. Đồng thời, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó lan truyền cả ra bên ngoài Brazil,” Sơ Marizele nói.
Các sơ đang làm việc với những người trẻ gặp khó khăn vì nghiện ma túy. Họ cho biết âm nhạc là một công cụ hữu hiệu để giúp đỡ những người cần sự trợ giúp. Sơ Marizele nhấn mạnh: “Beatbox, nhảy múa và chính các bài hát là những công cụ mà Chúa dùng để chạm đến trái tim những người chúng tôi làm việc cùng. Và điều đó có hiệu quả! Thật là đẹp khi chứng kiến điều đó.”
Sau khi video lan truyền, tài khoản Instagram của Sơ Marizele đã có hơn 100.000 người theo dõi. Ngoài công việc hỗ trợ người nghiện ma túy, các sơ còn tổ chức các buổi tĩnh tâm cho phụ nữ muốn tìm hiểu về đời sống tu trì.
Câu chuyện bất ngờ này cho thấy sự sáng tạo và cách tiếp cận mới mẻ trong việc truyền bá thông điệp, cũng như sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối và chữa lành, theo tin từ Associated Press.