Các tổ chức nhân quyền tại Cameroon đã bác bỏ con số 16 người thiệt mạng do chính phủ công bố trong các cuộc biểu tình phản đối chiến thắng bầu cử của Tổng thống Paul Biya vào tháng trước, đồng thời cho rằng số nạn nhân thực tế cao gấp đôi.
Ông Philippe Nanga, điều phối viên của nhóm nhân quyền A World for the Future, cho biết con số chính thức là chưa đầy đủ và bày tỏ lo ngại về những khó khăn trong việc tiếp cận thi thể các nạn nhân. “Khoảng 30 người đã thiệt mạng và một số thi thể đã bị lực lượng an ninh lấy ra khỏi nhà xác bệnh viện, và tung tích của họ vẫn chưa được rõ”, ông Nanga nói.
Bộ trưởng Nội vụ Cameroon, ông Paul Atanga Nji, hôm thứ Tư cho biết lực lượng an ninh đã bắn chết 13 người biểu tình ở trung tâm kinh tế Douala và ba người khác ở Vùng phía Bắc. Đây là lần đầu tiên chính phủ đưa ra bình luận chính thức về số người chết kể từ khi bất ổn bắt đầu.
Ông Nji cũng cho biết hơn 800 vụ bắt giữ đã được thực hiện.
Theo một báo cáo của Human Rights Watch công bố cùng ngày, các nhân vật đối lập ước tính con số tử vong lên tới 55 người.
“Cuộc đàn áp bạo lực đối với những người biểu tình và dân thường trên khắp Cameroon đã phơi bày một khuôn mẫu đàn áp ngày càng sâu sắc, phủ bóng đen lên cuộc bầu cử”, bà Ilaria Allegrozzi, nhà nghiên cứu cấp cao về châu Phi tại Human Rights Watch, nhận định trong báo cáo. “Chính quyền nên lập tức kiềm chế, điều tra và truy tố các lực lượng an ninh chịu trách nhiệm, và tất cả các nhà lãnh đạo chính trị nên kêu gọi những người ủng hộ họ từ chối bạo lực”, bà viết.
Các cuộc biểu tình bùng phát ở các thành trì chính của phe đối lập, bao gồm Douala và các thành phố phía Bắc như Maroua và Garoua, sau khi kết quả bầu cử tổng thống ngày 12 tháng 10 được công bố.
Theo kết quả chính thức, Tổng thống Paul Biya, 92 tuổi, đã giành chiến thắng và bảo vệ nhiệm kỳ thứ tám của mình. Tuy nhiên, kết quả này bị phe đối lập, bao gồm đối thủ tranh cử Issa Tchiroma Bakary, phản đối. Ông Bakary tuyên bố đã thắng cử và kêu gọi người dân Cameroon bác bỏ kết quả chính thức.
Ông Biya đã nắm quyền từ năm 1982, gần một nửa thế kỷ, trở thành tổng thống thứ hai của Cameroon kể từ khi giành độc lập từ Pháp năm 1960. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng và các nhà phê bình cho rằng tuổi tác đã hạn chế nghiêm trọng khả năng điều hành đất nước của ông.
Thông tin từ Associated Press.






























