Tại Mexico City, các nhà thờ đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm và các hoạt động văn hóa nhằm ghi nhớ và rút kinh nghiệm từ hai trận động đất lịch sử năm 1985 và 2017, xảy ra cách nhau 32 năm. Mặc dù không có thống kê chính thức về tổng số người thiệt mạng, ước tính con số này vượt quá 12.000 người.
Ngày 19 tháng 9 hằng năm, dù mang nhiều nỗi đau, đã được một số người dân Mexico chọn để bắt đầu những ý nghĩa mới. Cô Carmen Chávez chia sẻ: “Ngày này đã từng là một ngày bi thảm đối với tôi. Giờ đây, tôi muốn mang đến cho ngày này một ý nghĩa mới. Từ giờ trở đi, nó sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc sống chung của chúng tôi.”
Các nhà thờ, vốn là nhân chứng lịch sử của các thảm họa, đang dần được phục hồi. Giáo đường San Juan de Dios, từng bị hư hại nặng sau trận động đất năm 2017 và phải đóng cửa, đã mở cửa trở lại vào cuối năm 2024 sau khi hoàn thành phần lớn công việc trùng tu. Một số công việc khác vẫn đang tiếp diễn.
Linh mục Salvador Barba cho biết sau trận động đất năm 2017, hơn 150 nhà thờ tại Mexico City và hơn 3.000 nhà thờ trên toàn quốc đã bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo trì phòng ngừa để tránh những thiệt hại nặng nề hơn trong tương lai. Hiện nay, Giáo hội Công giáo đã nâng cao nhận thức về việc bảo vệ các công trình tôn giáo, coi đó là một phần quan trọng của bản sắc dân tộc.
Thông tin từ Hãng Thông Tấn AP.