Các nhà sư Phật giáo cùng chú chó cưng ‘gây sốt’ nước Mỹ trong hành trình vì hòa bình

Các nhà sư Phật giáo cùng chú chó Aloka đang thực hiện cuộc hành trình bộ hành vì hòa bình khắp nước Mỹ, thu hút sự quan tâm của công chúng. Họ mong muốn lan tỏa thông điệp về chánh niệm, chữa lành và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.

Một nhóm các nhà sư Phật giáo cùng với chú chó cứu hộ của họ đang thu hút sự chú ý của người dân Mỹ trong cuộc hành trình bộ hành vì hòa bình xuyên suốt các con đường và xa lộ miền Nam nước Mỹ. Với y phục màu vàng nghệ và màu hạt dẻ, các nhà sư thực hiện truyền thống thiền định vốn phổ biến ở các nước Nam Á. Hành trình bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 năm 2025, tại một ngôi chùa Phật giáo ở Texas và dự kiến kết thúc vào giữa tháng 2 tại Washington, D.C.

Mục tiêu chính của các nhà sư là kết nối với mọi người trên đường đi và khuyến khích mọi người thực hành chánh niệm, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Trên mạng xã hội, hình ảnh của các nhà sư và chú chó Aloka đã thu hút hàng triệu người theo dõi. Họ thường xuyên được chào đón nồng nhiệt tại các nhà thờ, tòa thị chính và quảng trường ở sáu tiểu bang khác nhau. Một trong những sự kiện nổi bật là khi hàng ngàn người đã tập trung tại Columbia, South Carolina, nơi các nhà sư tụng kinh trước Tòa nhà Lập pháp và nhận được tuyên bố từ thị trưởng thành phố.

Hành trình của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Vào ngày 19 tháng 11, một tai nạn giao thông đã xảy ra gần Dayton, Texas, khiến hai nhà sư bị thương, một trong số đó bị mất một chân. Tuy nhiên, những người tu hành vẫn tiếp tục hành trình, với sự đồng hành của chú chó Aloka, tên có nghĩa là ánh sáng thiêng liêng trong tiếng Phạn. Chú chó này đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho các nhà sư trên suốt chặng đường.

Các nhà sư chia sẻ rằng, họ không có ý định cải đạo cho mọi người theo đạo Phật. Tuy nhiên, họ mong muốn mọi người tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống. Mục đích chính của cuộc hành trình là giúp mọi người đạt được sự bình yên trong tâm hồn. Theo ABC News.


follow nhận tin mới

tin mới