Tại Montmorency County, Michigan, các nhà sinh vật học của DNR (Sở Tài nguyên Thiên nhiên) đã giải cứu một chú gấu đen nhỏ sau khi gỡ bỏ thành công một nắp nhựa mắc kẹt trên đầu nó suốt hai năm.
Các chuyên gia tin rằng chiếc nắp nhựa có đường kính 5 inch đã mắc kẹt trên đầu chú gấu từ khi nó còn nhỏ. Không rõ làm thế nào chú gấu lại rơi vào tình cảnh này, nhưng may mắn thay, các nhà sinh vật học đã gây mê và cắt bỏ chiếc nắp một cách an toàn.
Sau khi được giải thoát, chú gấu con có vết sẹo và áp xe trên cổ, nhưng sức khỏe tổng thể vẫn tốt. Chiếc nắp nhựa màu xanh dương này tương tự như nắp của các thùng chứa 55 gallon mà thợ săn thường dùng để đựng mồi nhử gấu, hoặc người dân dùng để chứa thức ăn cho gà.
DNR cho biết việc đặt mồi nhử gấu là hợp pháp ở Michigan, nhưng chỉ được phép trên đất tư nhân và các thùng chứa mồi chỉ được có lỗ đường kính một inch trở xuống hoặc 22 inch trở lên.
Ông Cody Norton, chuyên gia về gấu của DNR, khuyến cáo người dân nên tái chế hoặc nghiền nát các thùng chứa không đáp ứng các tiêu chuẩn này. DNR lần đầu tiên phát hiện chú gấu này vào năm 2023 qua camera theo dõi, nhưng phải đến cuối tháng 5 năm nay, họ mới bắt được nó sau khi một người dân địa phương báo cáo.
Hiện chú gấu đã được thả về tự nhiên. Michigan có khoảng 13.000 con gấu đen, trong đó 1.700 con ở Bán đảo Hạ. Thông tin từ KHOU 11.