Trường đại học ở Williamsburg cho biết nền móng này gần như còn nguyên vẹn. Các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra một hầm chứa đầy các đồ vật cổ có niên đại hàng thế kỷ, bao gồm các mảnh bút chì đá và đồ trang sức.
Ngôi trường này sau đó được sử dụng làm ký túc xá, nơi ở của một số thế hệ phụ nữ đầu tiên theo học đại học ở Hoa Kỳ.
Katherine A. Rowe, chủ tịch của William & Mary, cho biết: “Nguồn gốc của thành phố và trường đại học của chúng tôi gắn liền với nhau tại đây. Mỗi lớp lịch sử mà nó tiết lộ mang đến cho chúng ta những hiểu biết mới về nền cộng hòa non trẻ của chúng ta, từ Trường Bray Williamsburg qua nhiều thế hệ tiếp theo, cho đến đầu thế kỷ 20”.
Trường Bray Williamsburg đã dạy hàng trăm học sinh, chủ yếu là nô lệ, vào những năm 1760. Ngôi trường hợp lý hóa chế độ nô lệ trong một khuôn khổ tôn giáo. Tuy nhiên, việc biết chữ cũng mang lại cho họ nhiều quyền tự quyết hơn, với việc học sinh chia sẻ những gì mình học được với các thành viên trong gia đình.
Ngôi trường sau đó trở thành một ngôi nhà riêng trước khi được sáp nhập vào khuôn viên đang phát triển của William & Mary. Tòa nhà đã được mở rộng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả nhà ở cho sinh viên, và sau đó được di chuyển khỏi vị trí ban đầu.
Các nhà sử học đã xác định cấu trúc này vào năm 2020 thông qua một phương pháp khoa học kiểm tra vòng cây trong gỗ. Sau đó, nó được chuyển đến Tổ chức Colonial Williamsburg, một bảo tàng lịch sử sống bao gồm các phần của thành phố ban đầu. Bảo tàng đã khôi phục lại ngôi trường và đang nỗ lực xác định hậu duệ của các học sinh.
Trong khi đó, các nhà khảo cổ học thuộc Colonial Williamsburg gần đây đã khai quật được nền móng và hầm chứa trong một dự án lớn của William & Mary để cải tạo một tòa nhà của trường đại học, Gates Hall. Các nhà khảo cổ học của trường cũng tham gia.
Tom Higgins thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ của William & Mary cho biết hầm chứa không được lót bằng gạch và “có lẽ đã được đào ngay sau khi nền móng được đặt”.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy đồ gốm thủ công thường liên quan đến các địa điểm nô lệ và các cộng đồng bản địa, trường đại học cho biết. Ngoài ra còn có những đồ vật có vẻ gần đây hơn, chẳng hạn như một mảnh thủy tinh mô tả Minerva, nữ thần La Mã về trí tuệ, công lý, chiến tranh và nghệ thuật.
Từ năm 1924 đến 1930, tòa nhà là nơi ở của phụ nữ Methodist theo học William & Mary.
Michele Brumfield, nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm khảo cổ của trường đại học, cho biết: “Chúng tôi biết rằng các cô gái ở Brown Hall đã trang bị đồ đạc cho ký túc xá của họ. Vì vậy, có lẽ họ đã mang những thứ như thế này vào”. Theo thông tin từ Associated Press.