Các nhà khảo cổ Houston kẹt lại Israel giữa xung đột; nỗ lực đưa về nhà đang tiến hành

Một nhóm các nhà khảo cổ từ khu vực Houston đã bị kẹt lại ở Israel sau khi sân bay Tel Aviv đóng cửa do xung đột leo thang giữa Israel và Iran. Nhóm này gồm 135 người, trong đó có vài người từ Houston, liên kết với Chủng viện Kinh Thánh (The Bible Seminary) ở Katy, Texas.

Họ đang tham gia cuộc khai quật tìm kiếm các hiện vật Kinh Thánh tại Shiloh thì tình hình trở nên căng thẳng. Scott Stripling, hiệu trưởng Chủng viện Kinh Thánh Katy và là giám đốc cuộc khai quật, hiện vẫn còn ở Jerusalem và dự kiến về nước vào thứ Bảy.

Jordan McClinton, một nhà khảo cổ khác trong đoàn, đã may mắn về được Houston vào thứ Hai sau chuyến đi kéo dài 48 giờ qua ngả Ai Cập. Ông kể những ngày cuối ở Israel rất căng thẳng, thường xuyên phải nghe còi báo động không kích vào lúc nửa đêm và phải di chuyển xuống hầm trú ẩn.

Mặc dù biết khu vực này có căng thẳng, nhưng lòng say mê khảo cổ và niềm tin vào Kinh Thánh đã thúc đẩy họ tiếp tục công việc. Họ chia sẻ rằng “Nếu chờ đến khi mọi thứ yên bình, chúng tôi sẽ không bao giờ đào được”.

Hiện tại, khoảng 31 người trong nhóm vẫn còn ở Israel. Chuyến đi kéo dài hơn dự kiến đã gây ra gánh nặng tài chính cho một số thành viên. Một chiến dịch quyên góp đã được mở ra để giúp đỡ họ về nhà an toàn.

Tin từ FOX 26 ngày 17/06/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú