Trong khi các chương trình talk show truyền hình đêm khuya gần đây bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Jimmy Kimmel bị tạm ngừng phát sóng, thì vào năm 2021, chính những người này lại ăn mừng khi Tổng Thống Donald Trump bị cấm khỏi nhiều nền tảng mạng xã hội lớn.
Sau khi Jimmy Kimmel trở lại sóng truyền hình hôm thứ Ba, sau một thời gian ngắn bị Disney tạm dừng phát sóng vì những phát ngôn gây tranh cãi, nhiều nghệ sĩ truyền hình và những người theo phe tự do đã bày tỏ sự bất bình. Tuy nhiên, theo một tổng hợp của Tom Elliot từ Grabien, những người này từng có thái độ hoàn toàn trái ngược khi Tổng Thống Donald Trump bị cấm khỏi Twitter, Instagram, Facebook và cả Snapchat vào năm 2021 sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1.
Jimmy Kimmel từng mỉa mai: “Đừng lo, thưa Ngài Tổng Thống, vẫn còn nhiều ứng dụng ông có thể truy cập. Ông vẫn còn Spotify để át đi tiếng reo hò của hàng triệu người khi ông rời nhiệm sở.” Anh cũng chế nhạo việc Parler, một ứng dụng mạng xã hội thiên hữu, bị gỡ bỏ.
Seth Meyers từng nói: “Tôi rất vui khi Donald Trump bị cấm khỏi Twitter, chưa kể đến tất cả những kẻ phân biệt chủng tộc độc hại và những kẻ theo thuyết âm mưu khác đã bị tống ra ngoài.” Tuy nhiên, anh cũng cảnh báo rằng các công ty công nghệ lớn đang hoạt động như những nhà độc quyền.
Stephen Colbert, người dẫn chương trình “The Late Show”, đã bình luận: “Ồ, chết tiệt! Bị cấm Twitter vĩnh viễn chắc hẳn rất đau đớn. Họ đã lấy đi thứ quý giá của ông ấy!”
Jimmy Fallon, người dẫn chương trình “The Tonight Show”, đã đùa rằng Tổng Thống Donald Trump đã trở thành “Pete Rose” của mạng xã hội, ám chỉ đến việc ông bị cấm thi đấu bóng chày.
Conan O’Brien đã thực hiện một tiểu phẩm châm biếm về thế giới dường như tốt đẹp hơn sau khi Tổng Thống Donald Trump bị loại khỏi Twitter.
James Corden, người dẫn chương trình “The Late Late Show”, từng nói vào năm 2022 rằng việc cấm cửa Tổng Thống Donald Trump là “một trong số ít những điều gần như tốt đẹp mà Twitter đã làm trong cả thập kỷ”.
Bài báo này được tổng hợp từ các tin tức của Fox News.