Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ sẽ bầu ra chủ tịch và phó chủ tịch mới của họ vào thứ Ba tại Baltimore. Cuộc bỏ phiếu này được xem là một thước đo về các ưu tiên của các giám mục, tùy thuộc vào việc họ có chọn một chiến binh văn hóa thẳng thắn làm lãnh đạo tiếp theo hay không.
Hội nghị Giám mục Công giáo Hoa Kỳ nói chung thường có những bất đồng với cách tiếp cận của Giáo hoàng Francis. Người kế nhiệm Ngài, Giáo hoàng Leo XIV, đang tiếp tục một sự nhấn mạnh mục vụ tương tự về những người yếu thế, nghèo đói và môi trường.
Một nửa trong số 10 ứng cử viên trong danh sách bầu cử đến từ cánh bảo thủ của hội nghị. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở phong cách hơn là nội dung. Hầu hết các giám mục Công giáo Hoa Kỳ đều có quan điểm bảo thủ vững chắc về các vấn đề xã hội, nhưng một số người đặt nặng hơn vào việc chống phá thai và quyền LGBTQ+.
“Danh sách 10 ứng cử viên phản ánh hoàn hảo động lực của hệ thống phân cấp Công giáo Mỹ, với sự chia rẽ rõ rệt,” David Gibson, giám đốc Trung tâm Tôn giáo và Văn hóa tại Đại học Fordham, nhận định.
Không có ứng cử viên nổi bật rõ ràng. Các ứng cử viên được đề cử bởi các giám mục đồng nghiệp, và người chiến thắng sẽ kế nhiệm lãnh đạo đương nhiệm, Giám mục Quân vụ Timothy Broglio, với nhiệm kỳ ba năm. Phó chủ tịch hiện tại, Giám mục William Lori của Baltimore, đã quá gần tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 75 để đảm nhận vị trí cao nhất.
Trong số các ứng cử viên bảo thủ tiềm năng cho vị trí lãnh đạo, Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City được xem là một đối thủ nặng ký, khi ông đã từng được bầu vào năm 2022 để giữ chức thư ký, quan chức số 3 của hội nghị. Ông Coakley là cố vấn cho Napa Institute, một hiệp hội các nhà quyền lực bảo thủ Công giáo. Năm 2018, ông đã công khai ủng hộ một nhà phê bình gay gắt Giáo hoàng Francis, Giám mục Carlo Maria Vigano của Ý, người sau này bị rút phép thông công vì ly giáo.
Một cái tên được biết đến rộng rãi trong danh sách là Giám mục Robert Barron thuộc giáo phận Winona-Rochester của Minnesota, với tổ chức Word on Fire nổi tiếng đã đưa ông trở thành một ngôi sao truyền thông Công giáo. Ông phục vụ trong Ủy ban Tự do Tôn giáo của Tổng thống Donald Trump, cùng với một ứng cử viên khác là Giám mục Kevin Rhoades của Fort Wayne-South Bend, Indiana.
Một số người trong giới Công giáo hy vọng có một nhà lãnh đạo có thể giúp đoàn kết các giám mục Hoa Kỳ và làm việc tốt với Tòa Thánh. Họ chỉ ra các ứng cử viên như Giám mục Charles Thompson của Indianapolis và Giám mục Daniel Flores của Brownsville, Texas.
Là người gốc Tây Ban Nha, Giám mục Flores và một ứng cử viên khác là Giám mục Nelson Perez của Philadelphia, đại diện cho một bộ phận ngày càng tăng của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Giám mục Flores cũng là người đứng đầu của các giám mục Hoa Kỳ trong tiến trình thượng hội đồng của Vatican để hiện đại hóa Giáo hội.
“Chắc chắn, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Flores và Coakley,” Steven Millies, giáo sư thần học công chúng tại Đại học Thần học Công giáo ở Chicago, cho biết.
Giám mục Flores có một “quan điểm khác thường về hệ tư tưởng,” theo Millies. Từ giáo phận của ông dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico, ông là người theo truyền thống về đạo đức tình dục và thẳng thắn bảo vệ người di cư.
Các giám mục dự định thảo luận về vấn đề di trú trong cuộc họp. Đối với nhiều vấn đề, họ dường như bị chia rẽ và phân cực như đất nước của họ, nhưng về vấn đề di trú, ngay cả những nhà lãnh đạo Công giáo bảo thủ nhất cũng đứng về phía người di cư.
Câu hỏi đặt ra là toàn thể hội nghị sẽ lên tiếng mạnh mẽ như thế nào về các chiến thuật di trú hà khắc của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Nỗi sợ bị thực thi luật di trú đã làm giảm số người tham dự Thánh lễ tại một số giáo xứ. Các giáo sĩ địa phương đang nỗ lực để cử hành các bí tích cho những người di cư bị giam giữ. Các giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã phải đóng cửa chương trình tái định cư người tị nạn lâu đời của họ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump dừng tài trợ liên bang cho viện trợ tái định cư.
Giáo hoàng Leo gần đây đã kêu gọi một “sự suy ngẫm sâu sắc” tại Hoa Kỳ về cách đối xử với những người di cư bị giam giữ, nói rằng “nhiều người đã sống nhiều năm, nhiều năm, nhiều năm, chưa bao giờ gây ra vấn đề, đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì đang diễn ra ngay bây giờ.”
Theo tin từ Associated Press ngày 11 tháng 11 năm 2025.




























