Sáu trong số 13 em bé Turpin, những người đã được giải cứu khỏi ngôi nhà lạm dụng của cha mẹ ruột ở Perris vào năm 2018, nay đã đạt được một thỏa thuận với Quận Riverside và một cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng tư nhân sau khi họ tuyên bố bị chính gia đình nuôi của mình bạo hành. Theo luật sư của họ, số tiền bồi thường này đủ để đảm bảo các em có một cuộc sống an ổn trong phần đời còn lại.
Các em bé Turpin, phần lớn hiện đã trưởng thành, đã đệ đơn kiện lên Sở Dịch vụ Xã hội Công cộng và ChildNet Inc. vào năm 2023, dựa trên những trải nghiệm tồi tệ tại một nhà chăm sóc nuôi dưỡng ở Perris. Ngôi nhà này được cho là đã bạo hành các em sau khi các em trốn thoát khỏi nơi được mô tả là “ngôi nhà kinh hoàng” do cha mẹ ruột, David Turpin, 63 tuổi, và Louise Turpin, 56 tuổi, tạo ra.
Cuối năm ngoái, quận và ChildNet đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp trước phiên tòa với các nguyên đơn, chấm dứt tranh chấp pháp lý. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết của thỏa thuận, được công bố công khai vào thứ Tư, vẫn chưa được tiết lộ. Luật sư Elan Zektser cho biết thân chủ của ông đã nhận đủ tiền để hỗ trợ họ trong suốt quãng đời còn lại.
Các luật sư của các em bé Turpin bày tỏ hy vọng rằng vụ kiện này và những hệ lụy của nó sẽ mở đường cho những cải cách lâu dài trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Họ ca ngợi lòng dũng cảm, sự kiên cường và cam kết bảo vệ những đứa trẻ nuôi khác của các em.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC News, ba trong số các anh chị em lớn hơn, James Turpin, 24 tuổi, Julissa Turpin, 19 tuổi, và Jolinda Turpin, 20 tuổi, đã chia sẻ về những gì họ phải chịu đựng. Julissa Turpin, 11 tuổi khi được đưa đến nhà của Marcelino Camacho Olguin, 66 tuổi, vợ ông là Rosa Armida Olguin, 61 tuổi, và con gái họ là Lennys Giovanna Olguin, 40 tuổi, cho biết cô cảm thấy không an toàn và không thoải mái.
Theo các luật sư, những hành vi bạo hành của gia đình Olguin còn tồi tệ hơn cả những gì các nạn nhân phải chịu đựng từ cha mẹ ruột. Các cáo buộc bao gồm việc ép các em ngồi một mình trong nhiều giờ, yêu cầu kể lại chi tiết những nỗi kinh hoàng đã trải qua, lăng mạ, đe dọa tự tử và ép ăn đến nôn rồi lại ăn chính thức ăn nôn ra.
Gia đình Olguin đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Văn phòng Biện lý Quận vào năm 2024. Marcelino Olguin đã nhận 7 năm tù giam và bị buộc đăng ký là kẻ phạm tội tình dục suốt đời. Vợ ông nhận án tù treo 4 năm và con gái họ cũng nhận án tù treo 4 năm. Vụ việc này cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống bảo vệ trẻ em, ngay cả sau khi các em đã được giải cứu khỏi tình cảnh ban đầu. Quận Riverside đã cam kết thực hiện các cải cách, bao gồm tăng cường nhân sự cho bộ phận Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em và cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn.

































