Trong khi các gia đình khắp Hoa Kỳ chuẩn bị sum vầy mừng Lễ Tạ Ơn, một trong những ngày lễ quốc gia đáng trân trọng nhất, nhiều nhà giáo dục và các trường học lại bày tỏ sự tiếc nuối, phản đối nguồn gốc “thực dân” của ngày lễ này và lồng ghép các khái niệm Đa Dạng, Bình Đẳng và Hòa Nhập (DEI) vào dịp lễ.
Tại Đại học California, Davis, Dự án Lịch Sử-Khoa Học Xã Hội California, tự mô tả là cung cấp “Tài nguyên & học tập chuyên nghiệp cho khoa học xã hội-lịch sử từ mẫu giáo đến lớp 12”, đã tổ chức một sự kiện Zoom mang tên “Phi Thuộc Địa Hóa Lễ Tạ Ơn Trong Lớp Học”. Sự kiện này thảo luận về việc định hình lại các thực hành và nghi lễ trong lớp học về Lễ Tạ Ơn, tập trung vào các quan điểm từ “Đảo Rùa” (Turtle Island – tên gọi Bắc Mỹ được một số người bản địa sử dụng) để “khơi dậy những cuộc đối thoại mới về cách tạo ra ý nghĩa đích thực cho ngày lễ này với học sinh của chúng ta.”
Đầu tháng này, Đại học Washington tại St. Louis đã phát hành thông cáo báo chí quảng bá một sự kiện “tôn vinh cách các nền văn hóa khác nhau công nhận và hiểu Lễ Tạ Ơn, cả trong lịch sử và như một truyền thống được đưa vào thời hiện đại.” Sự kiện này được mô tả là cách “tích cực đóng góp vào các thực hành hòa nhập và công bằng nhằm tác động đến thay đổi cá nhân và hệ thống.”
Học Viện Kỹ Thuật Massachusetts (MIT) đã mời sinh viên tham gia sự kiện “Phá Vỡ Huyền Thoại Lễ Tạ Ơn thường niên lần thứ 4”, nhằm “tiếp tục khám phá những câu chuyện biện minh cho việc chiếm đoạt đất đai thông qua chủ nghĩa thực dân”. Một phần của nỗ lực này bao gồm việc sinh viên đi xe thuê đến cuộc biểu tình Ngày Tang Dân Tộc Bản Địa Quốc Gia (NDOM) tại Plymouth, Massachusetts, nơi tàu Mayflower cập bến. Đại diện MIT cho biết trường đóng cửa vào Thứ Năm và Thứ Sáu để mừng Lễ Tạ Ơn, và sinh viên được tự do bày tỏ quan điểm cũng như tuân thủ các ngày lễ theo ý muốn.
Đại học Massachusetts cũng gọi Thứ Năm là “Ngày Tang” trên trang web Đa Dạng, Bình Đẳng, Hòa Nhập và Khả Năng Tiếp Cận (DEIA) của mình. Thông báo này giải thích rằng Ngày Tang Dân Tộc Bản Địa Quốc Gia là một cuộc biểu tình thường niên, nhằm giáo dục công chúng về người Mỹ bản địa, phá bỏ những lầm tưởng xung quanh câu chuyện Lễ Tạ Ơn và nâng cao nhận thức về những cuộc đấu tranh lịch sử và hiện tại mà các bộ lạc bản địa đang phải đối mặt.
Trường Chính Sách Công Đại học Maryland đã tổ chức một buổi nói chuyện mang tên “Thu Hoạch Sự Thật: Sự Gián Đoạn Thực Dân của Hệ Thống Lương Thực Bản Địa & Các Huyền Thoại Về Lễ Tạ Ơn.”
Tại cấp bậc phổ thông, Học khu Công lập Albuquerque ở New Mexico đã gửi một bản cập nhật Giáo Dục Bản Địa vào tháng 11 giải thích rằng “nhiều người bản địa không tổ chức” Lễ Tạ Ơn vì đây là “lời nhắc nhở về nạn diệt chủng hàng triệu người bản địa, việc chiếm đoạt đất đai bản địa, và sự xóa bỏ các nền văn hóa bản địa.” Học khu này cũng gọi Lễ Tạ Ơn là thời điểm “tang thương” đối với một số người. Tương tự, Học khu Thống nhất Berkeley ở California cũng sử dụng thuật ngữ “tang thương” trong “Hướng Dẫn Giảng Dạy Tái Suy Nghĩ Về Lễ Tạ Ơn” và kêu gọi cộng đồng xem xét “di sản đau thương” và “các góc nhìn đa chiều” của ngày lễ.
Ông Paul Runko, giám đốc cấp cao của Sáng Kiến Chiến Lược tại tổ chức Bảo Vệ Giáo Dục, chia sẻ với Fox News Digital rằng: “Lễ Tạ Ơn có ý nghĩa gắn kết mọi người, không phải để chia rẽ học sinh hay đổ lỗi về di sản. Đây là cơ hội để học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng ăn mừng nước Mỹ, xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng của họ, và chia sẻ bữa ăn với gia đình và bạn bè.” Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi của Tổng Thống George Washington 236 năm trước về một ngày để tạ ơn những phước lành của quốc gia, một truyền thống mà các Tổng Thống Mỹ vẫn duy trì.
Tin tức được tường thuật bởi Andrew Mark Miller, theo Fox News.








































