Kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ cho Hạ Viện, Thống Đốc và Thị Trưởng tại sáu tiểu bang vào tối thứ Ba cho thấy một số dấu hiệu khả quan cho các chính trị gia đương nhiệm và giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ, cũng như những giới hạn tiềm tàng cho sự ủng hộ của Tổng Thống Donald Trump. Bài viết cũng cho thấy bức tranh về một cuộc đua gay cấn có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Tại Los Angeles, Thị Trưởng đương nhiệm Karen Bass, dù đối mặt với nhiều thách thức, có lý do để hài lòng khi bà tiến gần hơn đến việc giữ ghế. Bà là thị trưởng đầu tiên của thành phố này phải bước vào vòng bầu cử thứ hai sau hơn hai thập kỷ. Mặc dù nhấn mạnh kinh nghiệm và thành tích, bà Bass đã phải đối mặt với những chỉ trích về cách xử lý cháy rừng năm ngoái. Ngôi sao truyền hình thực tế Spencer Pratt, người tập trung vào việc chỉ trích cách bà Bass xử lý các vụ cháy, đã có một màn thể hiện đáng chú ý, dù chưa rõ liệu ông có tiến vào vòng chung kết cùng bà Bass hay không.
Ở Iowa, một ứng viên được ông Trump hậu thuẫn đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ cho vị trí Thống Đốc. Dù các đề cử của ông Trump thường mang lại chiến thắng, trường hợp của Dân Biểu Liên Bang Randy Feenstra là một ngoại lệ. Ông Feenstra đã thừa nhận thất bại trước Zach Lahn. Trong khi đó, Dân Biểu Quốc Hội Josh Turek, người có một quá khứ đặc biệt là một vận động viên Paralympics, được xem là chiến thắng cho phe Dân Chủ ôn hòa tại Iowa, và ông sẽ đối đầu với Dân Biểu Liên Bang Ashley Hinson, người được ông Trump ủng hộ.
Tại New Jersey, Rebecca Bennett đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành ứng viên Dân Chủ tranh cử vào Hạ Viện. Cuộc đối đầu giữa bà Bennett và Dân Biểu Cộng Hòa đương nhiệm Tom Kean được dự báo sẽ rất gay cấn, đặc biệt là khi ông Kean đã vắng mặt khỏi Quốc Hội trong nhiều tháng do vấn đề y tế không rõ ràng. Ông Trump vẫn tiếp tục ủng hộ ông Kean bất chấp sự vắng mặt này.
Bài báo được ABC News tường thuật vào ngày 3 tháng 6 năm 2026.


