Trong mùa Lễ Tạ Ơn, khi các gia đình sum họp, nhiều người tại Vùng Vịnh San Francisco có cơ hội đặc biệt để lắng nghe những câu chuyện đời từ những bậc cao niên đã sống qua một thế kỷ. Những cụ ông, cụ bà này không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng về lòng biết ơn và ý nghĩa cuộc sống.
Theo Mercury News, Sally Burns, năm nay 105 tuổi, sống tại San Jose cùng con gái và con rể. Bà vẫn giữ tinh thần minh mẫn, tham gia các hoạt động tại trung tâm dịch vụ người lớn và đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. Bà Burns cho biết, bí quyết sống thọ của mình là “yến mạch vào buổi sáng và rượu vang trắng vào buổi tối”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sức khỏe và những cộng đồng mà bà tham gia. Bà cũng hoài niệm về người chồng quá cố Richard, người bà đã gặp tại một câu lạc bộ cà phê ở Washington, D.C. và có bốn thập kỷ sinh sống tại Mexico.
Cụ Lloyd Lettis, 105 tuổi, cư ngụ tại Mountain View, trải qua cuộc Đại Khủng Hoảng và phục vụ trong Thế Chiến II. Cụ Lettis chia sẻ rằng cụ biết ơn vì còn sống và vì những kinh nghiệm sống đã dạy cụ về sự chăm chỉ. Ký ức về người vợ quá cố Myrtle vẫn vẹn nguyên khi cụ nhớ lại lần đầu gặp bà tại một buổi khiêu vũ ở Đại học UC Berkeley năm 1941. Dù từng sống độc lập, giờ đây cụ Lettis có sự hỗ trợ của người giúp việc, tiếp tục chăm sóc khu vườn rau mà cụ và vợ đã vun trồng. Với bốn người con, 11 cháu và hàng chục chắt, gia đình là trọng tâm cuộc đời cụ, đặc biệt là trong dịp Lễ Tạ Ơn.
Tại Pleasanton, cụ Jodie Martin, 100 tuổi, là cư dân cao tuổi nhất tại trung tâm Stoneridge Creek. Cụ Martin duy trì lối sống năng động với các lớp tập thăng bằng, chơi bocce và gặp gỡ bạn bè. Gia đình ba người con, bảy cháu và tám chắt luôn gần gũi với cụ. Cụ Martin nhắn nhủ những người trẻ nên trân trọng gia đình, bạn bè và mọi điều tốt đẹp mình đang có.
Còn tại Fremont, cụ Natividad Jimenez, 100 tuổi, là trụ cột của một đại gia đình lớn với bảy người con, 11 cháu, 12 chắt và một chắt cố. Gia đình cụ duy trì truyền thống tụ họp vào mỗi Chủ Nhật tại căn nhà mà cụ đã sở hữu suốt 62 năm. Dù ít nói, gia đình cụ Jimenez biết rằng điều cụ biết ơn nhất chính là sự quây quần, đầm ấm của gia đình.
Những câu chuyện từ các cụ trăm tuổi này nhắc nhở chúng ta về giá trị của cuộc sống, tình thân và lòng biết ơn, đặc biệt khi dịp Lễ Tạ Ơn đang đến gần.






























