Các cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Latinh tại Kenner, Louisiana, đang lâm vào cảnh đìu hiu và đóng cửa sau khi lực lượng biên phòng liên bang tiến hành các hoạt động trấn áp di trú quy mô lớn. Bà Carmela Diaz, chủ một tiệm taco từng rất đông khách, cho biết doanh thu đã giảm sút nghiêm trọng, buộc bà phải đóng cửa. “Ít người đến hơn, và có những ngày chúng tôi không bán được gì. Đó là lý do tôi quyết định đóng cửa, vì không còn kinh doanh nữa,” bà chia sẻ trong nước mắt.
Cuộc bố ráp, có tên gọi “Catahoula Crunch”, nhắm mục tiêu đến 5.000 vụ bắt giữ và đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế địa phương, vốn đã gặp khó khăn. Bà Diaz, người nhập cư từ El Salvador, đã phải đóng cửa các xe thức ăn và hai nhà hàng của mình. Bà cho biết lực lượng biên phòng “không xem xét giấy tờ, không điều tra, chỉ còng tay và đưa đi”.
Phát ngôn viên của cơ quan di trú, Tricia McLaughlin, cho biết trong 24 giờ đầu đã bắt giữ hàng chục người, bao gồm cả những kẻ phạm tội nghiêm trọng như giết người và bắt cóc. Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp và người dân địa phương bày tỏ lo ngại rằng mọi người gốc Latinh đều có nguy cơ bị lạm dụng, bất kể tình trạng pháp lý.
Ông Sergio Perez, một công dân Hoa Kỳ gốc Guatemala sống tại Kenner từ năm 2010, chia sẻ nỗi lo lắng về sự an toàn của gia đình và cảm giác bị xa lánh. “Họ không muốn chúng tôi ở đây. Cảm giác như bạn đang ở trong nhà người khác và không được chào đón,” ông nói. Tin từ Hãng Thông Tấn AP.






































