Các chuyên gia gỡ chiếc nắp nhựa mắc kẹt trên cổ con gấu ở Michigan suốt hai năm

HILLMAN, Michigan – Sau hai năm theo dõi, các chuyên gia động vật hoang dã Michigan cuối cùng đã bắt được một con gấu đen và gỡ bỏ chiếc nắp nhựa lớn bị mắc kẹt quanh cổ nó.

Chuyên gia về gấu của tiểu bang, Cody Norton, cho biết: “Thật khó tin là con gấu vẫn sống sót và có thể tự kiếm ăn.” Cổ con gấu bị sẹo và rụng lông, nhưng tình trạng sức khỏe của nó tốt hơn nhiều so với dự kiến.

Con gấu lần đầu tiên xuất hiện trên camera theo dõi vào năm 2023 khi còn là một con non ở phía bắc Bán đảo Hạ. Sau đó, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên (DNR) đã tìm kiếm con vật khó nắm bắt này với một chiếc nắp nhựa cứng quanh cổ, theo lời ông Norton.

Con gấu xuất hiện trở lại trên camera vào cuối tháng 5, vẫn đeo chiếc nắp thùng. DNR đã giăng một cái bẫy hình trụ và dụ nó vào trong một cách an toàn. Con gấu được gây mê và chiếc nắp đã được cắt bỏ vào ngày 3 tháng 6. Cuối cùng, nó tỉnh dậy và đi lang thang.

Ông Norton cho biết không ai biết chính xác chiếc nắp đã mắc kẹt vào cổ con gấu như thế nào. Việc dùng mồi nhử gấu là hợp pháp ở Michigan, nhưng lỗ trên nắp thùng thường phải đủ lớn để tránh xảy ra sự việc như với con gấu này.

Cũng không ai biết con gấu nặng 110 pound (49,9 kg) đã ngủ qua mùa đông như thế nào khi đeo chiếc nắp khó chịu này.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên. Nó vẫn có thể kiếm sống như một con gấu điển hình,” ông Norton nói. Thông tin trên được cung cấp bởi hãng tin Associated Press.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú