Các nhà khảo cổ học dưới nước có thể đã tìm thấy một con tàu kho báu từ thế kỷ 18 bị mất tích từ lâu, đã biến mất hơn hai thế kỷ trước. Theo Fox News, nhóm chuyên gia tin rằng đây có thể là con tàu Recovery của Anh, bị mất ngoài khơi bờ biển Wexford, Ireland vào năm 1787.
Con tàu chở nhiều kho báu khác nhau, bao gồm một lượng lớn đá cẩm thạch và đồng thau. James Caulfeild, Bá tước Charlemont thứ nhất, đã thu thập các vật liệu có giá trị trong chuyến du lịch châu Âu.
Con tàu xấu số đã gặp nạn khi bị chìm cách Dublin 85 dặm về phía nam. Con tàu trước đó đã dừng ở London sau khi bắt đầu hành trình ở Ý. Sáu người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu, bao gồm thuyền trưởng và hai con trai của ông.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Pen News, ông O’Byrne cho biết thiết bị sonar của ông đã phát hiện ra một vật thể lạ trên đáy biển.
“Lúc đầu tôi nghĩ đó là một quả ngư lôi, vì hình ảnh sẽ hơi méo mó trên sonar quét cạnh,” ông nói.
Nhưng vụ đắm tàu đã tiết lộ tuổi của nó khi thủy thủ đoàn của ông phát hiện ra một lớp vỏ đồng trên con tàu. Vào thế kỷ 18, đồng được Hải quân Hoàng gia sử dụng để bảo vệ tàu gỗ khỏi hà và sâu biển.
Các nhà khảo cổ học biển cũng phát hiện ra một mỏ neo từ thế kỷ 18 tại địa điểm xác tàu.
Giá trị thực của hàng hóa vẫn chưa được biết, mặc dù tài sản của La Touche đã thu về những khoản tiền lớn trong quá khứ. Một tác phẩm điêu khắc mà ông ủy quyền đã được bán với giá 520.000 bảng Anh vào năm 1997, tương đương khoảng 1 triệu đô la Mỹ ngày nay.