Các chú chó trổ tài lướt sóng tại giải vô địch thế giới ở Pacifica

17411116 080225 ap dog surfing img

PACIFICA, California – Những chú chó tài năng đã tranh tài tại Giải Vô địch Lướt Sóng Chó Thế giới ở Pacifica vào ngày thứ Bảy vừa qua. Charlie, chú chó lab vàng 10 tuổi, rất thích lướt sóng. Thậm chí, Charlie còn tự giác lấy ván lướt chạy ra biển. Đôi khi chủ của Charlie phải giấu ván đi để có thể thong thả trò chuyện với bạn bè trên bãi biển.

Charlie cùng với khoảng 15 đến 20 chú chó khác đã tham gia tranh tài tại Pacifica, cách San Francisco 14 dặm về phía nam. Giải vô địch thường niên này thu hút hàng ngàn khán giả đến Bãi biển Tiểu bang Pacifica.

Các chú chó được chia theo kích cỡ để thi đấu, tranh cơ hội vào vòng chung kết. Các vòng thi khác có nhiều chó cùng lướt ván hoặc chó lướt cùng người.

Những chú chó thuộc giống lab, terrier và spaniel mặc áo phao bơi ra Thái Bình Dương. Khi ra đến sóng, chủ của chúng giúp chúng nhảy lên ván và thể hiện kỹ năng lướt điệu nghệ trong tiếng cổ vũ của đám đông.

Ban giám khảo chấm điểm dựa trên thời gian chó giữ được thăng bằng trên ván, và các kỹ xảo mà chúng thực hiện, chẳng hạn như xoay vòng khi đang lướt.

Charlie, có trang Instagram riêng, đã tham gia vòng thi dành cho chó lớn. Chú cũng lướt ván đôi với hai chú chó khác trong đội mà chủ của chúng gọi là “The Dream Team”.

Theo lời cô Maria Nieboer, chủ của Charlie, chú chó này rất thích đám đông. Cô và chồng, Jeff Nieboer, cùng nhau chuẩn bị cho Charlie lướt sóng. Khi Jeff thấy một con sóng tốt, anh sẽ xoay ván lại và bảo Charlie “sẵn sàng”. Anh đẩy ván về phía trước, và Charlie thu mình lại và lướt sóng càng lâu càng tốt. Charlie thậm chí có thể lái ván bằng cách nghiêng người và lướt về phía Maria đang chờ trên bờ.

Anh Jeff Nieboer cho biết thêm, Charlie không cần phải được thưởng đồ ăn vặt cho những việc này. Anh nói: “Khi xuống nước rồi thì Charlie muốn làm gì thì làm.”

Những chú chó thắng cuộc nhận được huy chương và quyền khoe khoang chiến thắng.

Rosie, một thành viên khác trong “Dream Team” của Charlie, đã tham gia bốn vòng thi. Chủ của Rosie, anh Steve Drottar, cho biết chú chó 4 tuổi này rất phấn khích sau mỗi lần lướt sóng, và họ thường đi lướt sóng bốn đến năm lần một tuần ở Santa Cruz.

Anh Drottar nói: “Cảm giác như cả hai đã cùng nhau làm được điều gì đó. Việc có thể cùng chó làm một việc gì đó tạo ra một mối liên kết khác biệt so với việc chỉ dắt chó đi dạo.” Anh nhận thấy Rosie cảm thấy hoàn thành một điều gì đó sau khi lướt sóng vì nó vui vẻ hơn, vẫy đuôi mạnh hơn và âu yếm nhiều hơn bình thường.

James Wall và chú chó Faith của anh cũng đã mang về một chiếc cúp khác vào thứ Bảy. Anh Wall chia sẻ: “Faith đã ba lần vô địch ở hạng mục của mình. Chúng tôi đã hai lần vô địch ‘Tandem’. Thật tuyệt vời. Chúng tôi ra ngoài, vui chơi với chó của mình và mang lại nụ cười và niềm vui cho tất cả những người khác.”

Tuy nhiên, anh Wall cho biết cuộc thi năm nay là “điệu nhạc thiên nga” của Faith. Cô chó này sẽ giải nghệ sau cuộc thi này. Vì vậy, anh đã đưa cô ra để cưỡi sóng lần cuối cùng.

Theo nguồn tin từ ABC7 News.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú