CAIRO – Cơ quan Di trú Liên Hiệp Quốc (IOM) hôm thứ Ba cảnh báo rằng các nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại khu vực Bắc Darfur đang bị chiến tranh tàn phá của Sudan có thể đình trệ hoàn toàn nếu không có nguồn tài trợ khẩn cấp và việc giao hàng cứu trợ an toàn.
Trong một tuyên bố, IOM nhấn mạnh: “Mặc dù nhu cầu ngày càng tăng, các hoạt động nhân đạo hiện đang trên bờ vực sụp đổ. Các kho hàng gần như trống rỗng, các đoàn xe viện trợ đối mặt với tình trạng mất an ninh đáng kể, và các hạn chế tiếp cận tiếp tục ngăn cản việc cung cấp đủ viện trợ.”
IOM cho biết cần thêm kinh phí để giảm thiểu tác động nhân đạo của cuộc chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đối thủ. Cơ quan này cảnh báo về “một thảm họa lớn hơn nữa” nếu lời kêu gọi của họ không được đáp ứng.
Bà Amy Pope, Tổng Giám đốc IOM, phát biểu: “Các đội của chúng tôi đang ứng phó, nhưng tình hình mất an ninh và nguồn cung cạn kiệt đồng nghĩa chúng tôi chỉ tiếp cận được một phần nhỏ trong số những người đang cần giúp đỡ.”
Việc RSF gần đây chiếm giữ El-Fasher, thủ phủ Bắc Darfur, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và buộc hàng chục ngàn người phải bỏ chạy do các báo cáo về hành vi tàn bạo của lực lượng bán quân sự này. IOM cho biết gần 90.000 người đã rời El-Fasher và các làng lân cận, thực hiện một hành trình đầy nguy hiểm qua những tuyến đường không an toàn, nơi họ không có lương thực, nước uống hoặc hỗ trợ y tế.
Hàng chục ngàn người đã đến các trại tạm trú quá tải ở Tawila, cách El-Fasher khoảng 70 km (43 dặm). Tại các trại này, những người di tản sống trong điều kiện khắc nghiệt với ít lều bạt, thiếu lương thực và vật tư y tế. Sohaiba Omar, 20 tuổi, từ một trại ở Diba Nayra thuộc Tawila, cho biết: “Chúng tôi nhận được rất ít thức ăn từ các bếp ăn cộng đồng; chúng tôi chỉ có bữa trưa.” Cô cũng nhấn mạnh nhu cầu về nguồn nước và nhà vệ sinh gần đó để tránh dịch bệnh.
Bạo lực đã lan rộng sang các khu vực khác của Sudan, bao gồm Tây Darfur và vùng Kordofan, buộc thêm nhiều người phải rời bỏ nhà cửa. Theo IOM, gần 39.000 người đã phải di tản khỏi xung đột ở Bắc Kordofan từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11.
Cuộc chiến giữa RSF và quân đội bùng nổ vào năm 2023 sau khi căng thẳng leo thang giữa hai cựu đồng minh. Cuộc giao tranh đã giết chết ít nhất 40.000 người, theo Tổ chức Y tế Thế giới, và khiến 12 triệu người phải di tản, mặc dù các nhóm cứu trợ cho rằng con số thương vong thực tế có thể cao hơn nhiều, tin từ ABC News.




























