Ba bức họa của huyền thoại truyền hình công cộng Bob Ross đã được bán đấu giá với tổng số tiền hơn $600,000 trong một phiên đấu giá gần đây. Đây là ba trong số 30 tác phẩm của Bob Ross được đem rao bán nhằm gây quỹ hỗ trợ các đài truyền hình công cộng Hoa Kỳ đang gặp khó khăn do việc cắt giảm ngân sách liên bang.
Tại phiên đấu giá trực tiếp do nhà Bonhams tổ chức ở Los Angeles, bức tranh phong cảnh tuyết thanh bình mang tên “Winter’s Peace,” được Bob Ross vẽ hoàn chỉnh trong một tập của chương trình “The Joy of Painting” năm 1993, đã được mua với giá $318,000. Hai tác phẩm khác là “Home in the Valley,” một bức tranh phong cảnh xanh tươi cũng được vẽ năm 1993, đạt $229,100 và “Cliffside” bán với giá $114,800.
Tổng số tiền thu được đã vượt xa ước tính ban đầu của các chuyên gia đấu giá, vốn chỉ khoảng $50,000 cho mỗi bức. Theo tin từ Associated Press đăng trên Mercury News, lợi nhuận từ các phiên đấu giá này sẽ được chuyển đến các đài truyền hình sử dụng nội dung từ nhà phân phối American Public Television, đặc biệt là các đài nhỏ và ở khu vực nông thôn.
Việc gây quỹ này trở nên cấp thiết khi Quốc Hội đã cắt giảm $1.1 tỷ đô la ngân sách dành cho đài phát thanh công cộng, theo yêu cầu của Tổng Thống Donald Trump, ảnh hưởng đến khoảng 330 đài PBS và 246 đài NPR.
Bob Ross, qua đời năm 1995 ở tuổi 52 do biến chứng ung thư, nổi tiếng với mái tóc xù đặc trưng, giọng nói điềm tĩnh và phong cách hướng dẫn vẽ tranh đầy khích lệ. Ông thường nói về việc vẽ “những đám mây nhỏ hạnh phúc” và “không có lỗi lầm nào, chỉ có những tai nạn hạnh phúc.” Các chương trình của ông đã trở nên phổ biến hơn nữa trong thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19.
Ba bức tranh khác của Bob Ross dự kiến sẽ được đấu giá tại Bonhams ở Marlborough, Massachusetts vào ngày 27 tháng 1, sau đó là các phiên đấu giá ở New York và London.





























