Trong không khí lễ hội cuối năm, Tòa Bạch Ốc trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động mừng lễ dành cho các nhà lập pháp và các bộ trưởng nội các. Theo Hiệp hội Lịch sử Tòa Bạch Ốc, các buổi tiệc Giáng Sinh đã trở thành truyền thống từ năm 1800, khi Tổng Thống John Adams và phu nhân Abigail Adams tổ chức tiệc mừng thay cho cháu gái Susanna Boylston Adams.
Nhiều quan chức chính phủ tham gia các sự kiện, vừa với tư cách chính thức vừa riêng tư bên gia đình. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio và Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent đã tham dự Dạ tiệc Quốc hội tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 12, do Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chủ trì, với sự tham gia của các thành viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong Quốc hội.
Tổng Thống Donald Trump cũng cho biết các thành viên nội các khác cũng có mặt, nhưng ông không nêu tên vì cho rằng những người này có thể không nhận được sự hưởng ứng từ cử tọa, vốn chủ yếu là đảng viên Dân chủ. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng chủ trì buổi lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Ngũ Giác Đài, với sự góp mặt của nhà truyền giáo Franklin Graham và các nghệ sĩ Anne Wilson cùng Matthew West. Ngoài ra, phu nhân của ông Hegseth, Jen, đã tổ chức tiệc trà Giáng Sinh cho các gia đình có người thân hy sinh trong quân đội.
Ngoài các sự kiện chính thức, các bộ trưởng và gia đình cũng có những truyền thống riêng. Bà Jeanette Rubio, phu nhân của Bộ trưởng Ngoại giao, cho biết gia đình họ thường tham dự thánh lễ lúc nửa đêm vào dịp Giáng Sinh. Bà Allison Lutnick, phu nhân của Bộ trưởng Thương mại, thì thích thắp nến Hanukkah cùng các con. Bà Kathryn Burgum, vợ của Bộ trưởng Nội vụ, lại có truyền thống làm bánh mì dẹt kiểu Na Uy vào dịp lễ. Bà Cheryl Hines, vợ của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., thì cho biết gia đình họ thường tổ chức một buổi trình diễn tài năng.
Bà Lisa Collins, phu nhân của Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins, thì thích trang trí cây thông Noel với những đồ trang trí gia đình sưu tập trong gần 40 năm. Tin từ Fox News.




































