Ngày càng có nhiều người Mỹ tìm đến bồn cầu vệ sinh (bidet) như một giải pháp thay thế giấy vệ sinh vừa sạch sẽ vừa bền vững. Sự phổ biến của thiết bị này đã gia tăng đáng kể, một phần nhờ vào tình trạng thiếu hụt giấy vệ sinh trong đại dịch COVID-19, cũng như nhận thức ngày càng cao về môi trường và các lựa chọn bidet có giá cả phải chăng hơn.
Các chuyên gia y tế cho biết, bồn cầu vệ sinh có thể mang lại lợi ích cho những người gặp các vấn đề về sức khỏe như trĩ, phục hồi sau phẫu thuật, hoặc hạn chế vận động do tuổi tác hoặc khuyết tật. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị này cần đúng cách để tránh các vấn đề tiềm ẩn.
Bồn cầu vệ sinh sử dụng luồng nước để làm sạch vùng kín và hậu môn sau khi đi vệ sinh. Ngày nay, các tùy chọn bidet rất đa dạng, từ các bộ phận gắn thêm vào bồn cầu, loại cầm tay giống vòi xịt sen, cho đến các loại bồn cầu thông minh tích hợp nhiều chức năng như sưởi ấm bệ ngồi, điều chỉnh áp lực nước và sấy khô.
Theo các bác sĩ, khi sử dụng bồn cầu vệ sinh, đặc biệt là phụ nữ, nên quay mặt về phía bảng điều khiển để luồng nước rửa từ trước ra sau, nhằm ngăn ngừa vi khuẩn từ vùng hậu môn lây lan sang đường tiết niệu. Nên sử dụng nước ấm với áp lực nhẹ, tránh nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Một số loại xà phòng dịu nhẹ có thể dùng nhưng thường không cần thiết.
Các chuyên gia nhấn mạnh, bồn cầu vệ sinh không được thiết kế để thụt rửa sâu vào bên trong cơ thể, không thay thế cho việc thụt tháo hay làm sạch ruột.
Sau khi rửa, nên dùng giấy vệ sinh hoặc khăn bông sạch để thấm khô, giúp loại bỏ cặn bẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng.
Về mặt môi trường, bồn cầu vệ sinh thường được xem là lựa chọn thân thiện hơn giấy vệ sinh, giúp giảm thiểu tác động đến sản xuất giấy. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý cần xem xét toàn diện tác động môi trường từ quá trình sản xuất, tiêu thụ năng lượng và nước của thiết bị.
Tin từ Associated Press cho biết, một số bác sĩ tại Nhật Bản đã khuyến cáo bệnh nhân ngừng sử dụng bồn cầu vệ sinh nếu gặp các triệu chứng như phát ban hoặc khó kiểm soát ruột sau khi sử dụng thường xuyên.































