Một con cá voi lưng gù, từng được người dân New York yêu mến, đã được tìm thấy chết trên bãi biển Delaware sau khi có dấu hiệu va chạm với một con thuyền. Theo NBC10, con cá voi dài 32 feet (khoảng 9.7 mét) và nặng 20,000 pound (khoảng 9 tấn) đã dạt vào bãi biển Bethany, gây ra sự đau buồn cho nhiều người.
Các chuyên gia tin rằng con cá voi đã thiệt mạng do va chạm với tàu thuyền. Một tổ chức phi lợi nhuận của Delaware đã ghi nhận những vết thương nghiêm trọng, bao gồm cả việc gãy quai hàm.
Những người từng quan sát con cá voi này tại vùng biển New York đã rất buồn khi hay tin. Con cá voi này thường xuyên xuất hiện tại bờ biển New York và được mọi người biết đến nhờ một đốm trắng đặc biệt trên đuôi.
Luật pháp hiện hành đã được ban hành nhằm ngăn chặn tàu thuyền va vào cá voi, đặc biệt là vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, việc một con tàu có thể tránh được cá voi vào phút chót là rất khó.
Theo NBC News.
































