Ca sĩ Sam Smith, người đoạt giải Grammy và Oscar, mới đây đã chia sẻ về cuộc chiến lâu dài với vấn đề cân nặng của bản thân. Trong tập mới nhất của podcast “Podcrushed”, Smith, 33 tuổi, cho biết họ đã trải qua phẫu thuật khi còn là một thiếu niên trong những giai đoạn đầu vật lộn với tình trạng béo phì.
“Đối với tôi, đó luôn là vấn đề cân nặng,” Smith chia sẻ. “Cân nặng của tôi khi còn bé là điều khó khăn nhất với tôi ở trường học, và kỳ lạ thay, đó cũng là điều khiến tôi bị trêu chọc nhiều nhất.”
Ca sĩ sử dụng đại từ nhân xưng họ/chúng (they/them) tiết lộ với người dẫn chương trình Penn Badgley: “Tôi đã phẫu thuật vùng ngực khi mới 13 tuổi vì ngực tôi phát triển. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng chủ yếu là vì tôi bị trêu chọc rất nhiều. Tôi không thể đi bơi ở trường, và việc thay đồ trong phòng thay đồ là địa ngục. Vì vậy, tôi đã hút mỡ khi mới 13 tuổi.”
Khi được hỏi về phản ứng của cha mẹ đối với việc thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn ở độ tuổi còn trẻ như vậy, Smith cho biết họ đã nhận được sự ủng hộ lớn. “Họ đã ủng hộ rất nhiều cho toàn bộ vấn đề này vì họ thấy nó đã cản trở tôi đến mức nào,” Smith nói.
Tuy nhiên, ca phẫu thuật hút mỡ không mang lại kết quả như mong đợi do thiếu thay đổi lối sống và thói quen ăn uống không lành mạnh. “Mọi thứ đều là một cuộc đấu tranh với thức ăn và những thứ tương tự, và ca hút mỡ, nó có hiệu quả, nhưng nó cũng là một cơn ác mộng,” giọng ca “Unholy” thú nhận. “Bởi vì họ cho tôi một chiếc băng quấn giống như áo ngực… Tôi chỉ dự định đeo nó trong một tháng, nhưng nếu tôi đeo băng, tôi sẽ được lên hàng đầu trong giờ ăn trưa vì mọi người phải kiêng dè với ngực của tôi. Vì vậy, tôi đã giữ chiếc băng này gần một năm.”
Smith nói thêm: “Tôi sẽ nói, ‘Ồ, đừng đến gần tôi,’ và tôi sẽ được ăn trước trong giờ ăn trưa, và tôi sẽ ăn nhiều hơn và ăn nhiều hơn. Vì vậy, phẫu thuật chưa bao giờ thực sự hiệu quả vì tôi quá yêu đồ ăn.”
Ca sĩ 33 tuổi, người gốc London, đã tuyên bố sử dụng đại từ nhân xưng họ/chúng vào năm 2019. Họ bắt đầu được chú ý khi công khai ngoại hình thon gọn hơn sau khi giảm được 14kg vào năm 2015.
Trên mạng xã hội, Smith đã ghi nhận công lao của cựu trợ lý cá nhân của Hoàng tử Charles, nay là chuyên gia dinh dưỡng người Anh Amelia Freer và cuốn sách bán chạy nhất của bà “Eat. Nourish. Glow.” cho sự thay đổi cân nặng này. “Ba tuần trước, tôi đã gặp một người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi… và đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của tôi với thức ăn,” họ chia sẻ trong một bài đăng Instagram đã bị xóa sau đó. “Mọi người hãy xem cuốn sách tuyệt vời của cô ấy và bắt đầu sống lành mạnh. Nó thậm chí không phải là về việc giảm cân, mà là về việc cảm thấy hạnh phúc với bản thân.”
Thông tin được New York Daily News đăng tải ngày 7 tháng 11 năm 2025.



























