Ca sĩ Nicki Minaj tuyên bố là ‘fan số một’ của Tổng Thống Donald Trump, khoe thẻ Visa Vàng

Nữ rapper Nicki Minaj tuyên bố là “fan số một” của Tổng Thống Donald Trump và khoe thẻ Visa Vàng giúp nhập cư nhanh. Bà từng chỉ trích chính sách ICE nhưng nay ủng hộ Tổng Thống Trump. Cùng lúc, nhiều nghệ sĩ khác lên tiếng phản đối ICE sau các vụ việc gây tử…

977ebc80 fd03 11f0 9972 d3f265c101c6

Nữ rapper gốc Trinidad và Tobago, Nicki Minaj, đã gây chú ý khi tự nhận mình là “fan số một” của Tổng Thống Donald Trump vào thứ Tư, đồng thời khoe tấm thẻ Visa Vàng mang hình ảnh của ông. Tấm thẻ này cho phép người nộp đơn được cư trú và có con đường dẫn đến quốc tịch Hoa Kỳ.

Trước đó, bà từng là người chỉ trích các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng Thống Trump, nhưng gần đây đã lên tiếng ca ngợi sự lãnh đạo của ông. Việc này diễn ra trong bối cảnh có các cuộc biểu tình sau vụ các đặc vụ của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) liên quan đến các vụ xả súng gây tử vong công dân Mỹ.

Bà Minaj, người được cho là đã đến Hoa Kỳ cùng cha mẹ khi còn nhỏ, phát biểu trên sân khấu tại Washington D.C. sau khi công bố sự ủng hộ đối với cái gọi là “Trump Accounts” – các quỹ tín thác dành cho trẻ em. “Tôi phải nói rằng, có lẽ tôi là fan số một của Tổng thống, và điều đó sẽ không thay đổi,” bà nói khi được thấy nắm tay ông Trump trên bục. Bà còn nhấn mạnh rằng những lời chỉ trích hay ý kiến tiêu cực của người khác không ảnh hưởng đến bà mà còn “truyền động lực để tôi ủng hộ ông ấy nhiều hơn”.

Nữ ca sĩ cũng đã đăng tải hình ảnh tấm thẻ Visa Vàng, có hình của Tổng Thống Trump, lên mạng xã hội X kèm chú thích: “Thôi thì…”. Bà cũng thêm rằng đang hoàn tất thủ tục nhập tịch như lời của “vị tổng thống tuyệt vời, hào phóng, quyến rũ” của mình và tấm thẻ này nhận được “hoàn toàn miễn phí”.

Tấm thẻ Visa Vàng này, được ra mắt vào tháng 12, nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình nhập quốc tịch cho những người nhập cư giàu có như bà Minaj. Họ phải chi 1 triệu đô la cùng lệ phí xử lý 15.000 đô la để đổi lấy quyền cư trú tại Hoa Kỳ. Chương trình này vấp phải chỉ trích vì xuất hiện vào thời điểm Tổng Thống Trump đang siết chặt kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp.

Trong một bài đăng Facebook năm 2018, bà Minaj từng chia sẻ về việc mình “đến đất nước này với tư cách là người nhập cư bất hợp pháp năm 5 tuổi” và chỉ trích chính sách chia tách gia đình của chính phủ. Bà bày tỏ sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh một đứa trẻ 5 tuổi bị tách khỏi cha mẹ ở một nơi xa lạ. Đến năm 2024, bà nói trong một buổi phát trực tiếp trên TikTok rằng bà không phải là công dân Mỹ dù đã sống và đóng thuế hàng triệu đô la trong nhiều năm, điều mà bà thấy “thật điên rồ”.

Tấm thẻ Visa Vàng mang lại cho bà Minaj quyền cư trú không giới hạn tại Hoa Kỳ, nhưng bà vẫn chưa phải là công dân Mỹ theo thỏa thuận này. Trong chuyến đi tới thủ đô Washington D.C., Tổng Thống Trump đã đùa rằng ông sẽ nuôi dài móng tay để bắt chước nữ ca sĩ và nắm tay bà trên sân khấu.

Trong một diễn biến khác, một số nhạc sĩ Mỹ có quan điểm trái ngược. Bruce Springsteen đã phát hành một bài hát phản đối ICE có tên “Streets Of Minneapolis”, sau cái chết của Alex Pretti và Renee Nicole Good tại thành phố này. Lời bài hát bày tỏ sự tiếc thương những người đã khuất và lên án “sự khủng bố của nhà nước” đang diễn ra tại thành phố.

Ca sĩ Ice-T cũng đã thay đổi lời bài hát “Cop Killer” thành “ICE killer” trong các buổi biểu diễn trực tiếp để phản đối. Anh cho biết mình chỉ đang thực hiện quyền biểu tình và lo ngại tình hình sẽ trở nên tồi tệ nếu có ai đó bắn hạ một đặc vụ ICE. Các ca sĩ nổi tiếng khác như Billie Eilish, Olivia Rodrigo và Ariana Grande cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hoạt động của ICE, đặc biệt là các vụ đột kích gây chia cắt gia đình và các vụ việc gây chết người.

Nguồn tin từ BBC cho biết.


follow nhận tin mới

tin mới