WASHINGTON – Ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Zach Bryan cho biết ông đã ngưng uống rượu, tuyên bố với người hâm mộ rằng ông đã gần hai tháng tỉnh táo sau nhiều năm vật lộn với chứng lo âu, kiệt sức và điều ông gọi là “mối quan hệ độc hại với rượu bia.”
Nam ca sĩ 29 tuổi này đã chia sẻ tin tức trên mạng xã hội Instagram vào hôm thứ Ba, mô tả chi tiết về chuyến đi mô tô xuyên quốc gia một mình kéo dài 20 ngày. Chuyến đi này đã thúc đẩy ông tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia trị liệu và đánh giá lại lối sống của mình.
“Khi kết thúc chuyến đi này, tôi ngồi trong một bãi đậu xe ở Seattle, Washington và nghĩ, ‘Mình thực sự cần được giúp đỡ’,” Bryan viết. “Tôi bị mắc kẹt trong sự bất mãn triền miên khiến tôi luôn tìm đến rượu, không phải vì hương vị, mà vì có một hố đen trống rỗng bên trong tôi luôn cần được lấp đầy.”
Bryan, người đã phát hành năm album phòng thu kể từ năm 2019, cho biết sự kết hợp giữa danh tiếng bất ngờ, một thập niên phục vụ trong quân đội và lịch trình lưu diễn không ngừng nghỉ đã khiến ông quá tải.
Trong năm qua, Bryan cũng đối mặt với nhiều tranh cãi cá nhân. Mặc dù không trực tiếp nhắc đến, ông cho biết bản thân đã phải vật lộn với những hỗn loạn nội tâm và bắt đầu trải qua các “cơn hoảng loạn rung chuyển” khi lưu diễn năm hoặc sáu đêm mỗi tuần. Dù thành công trong sự nghiệp, ông sợ hãi việc thể hiện sự yếu đuối của mình.
Ông viết: “Tôi đã nghĩ rằng vì mình thành công… nên tôi có thể chịu đựng mọi thứ.” “Nói tóm lại: Tôi đã cố gắng tìm một chuyên gia trị liệu và đưa ra quyết định có ý thức để làm điều gì đó với mối quan hệ độc hại của mình với rượu bia.”
Bryan cho hay ông đã không uống một giọt rượu nào trong gần hai tháng qua và tin rằng những cuộc trò chuyện về tương lai, sức khỏe và gia đình là động lực cho sự thay đổi này. “Tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi cảm thấy mãn nguyện, tôi cảm thấy toàn vẹn,” ông viết. “Không còn gì tôi cần để duy trì cuộc sống của mình nữa.”
Ông cũng hy vọng bài đăng của mình sẽ khuyến khích những người khác, những ai “quá cứng rắn, quá sợ hãi hay quá bướng bỉnh để tìm kiếm sự giúp đỡ.” Theo KHOU-TV, Bryan nhấn mạnh rằng ông không tìm kiếm lời khen ngợi mà chỉ muốn minh bạch về sức khỏe tâm thần của mình.































