Ca sĩ nhạc đồng quê Zach Bryan đã đưa ra tuyên bố vào thứ Ba, khẳng định rằng anh không có ý định gây tranh cãi với ca khúc mới của mình sau khi nó lan truyền mạnh mẽ trong những ngày qua.
Trên tài khoản Instagram, Bryan đã giới thiệu một bài hát mới có tên là “Bad News”, dường như than thở về các chính sách và tinh thần chung của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bài hát có những ca từ như: “Bạn bè tôi đều là những kẻ trụy lạc, nhưng họ là tất cả những gì tôi có, câu chuyện của thế hệ về việc đánh mất mục tiêu. Tôi nghe nói cảnh sát đã đến, những kẻ tự phụ, phải không?” và “Và ICE sẽ xông vào nhà bạn, cố gắng xây một ngôi nhà mà không ai còn xây nữa, nhưng tôi có một chiếc điện thoại, bọn trẻ đều sợ hãi và cô đơn.”
Bài hát tiếp tục: “Quán bar ngừng rung chuyển, đá ngừng lăn, những ngón giữa giơ lên, và nó sẽ không ngừng thể hiện. Có vài tin xấu. Sự phai nhạt của màu đỏ, trắng và xanh.”
Trong một tuyên bố được đăng trên Instagram Story, Bryan viết rằng “Bad News” được viết cách đây nhiều tháng và mọi người cần “toàn bộ ngữ cảnh” của bài hát.
“Điều này cho thấy một câu chuyện có thể gây chia rẽ đến mức nào khi nó bị nhồi vào cổ họng chúng ta qua mạng xã hội,” Bryan nói. “Bài hát này nói về việc tôi yêu đất nước này và mọi người trong đó đến mức nào, hơn bất cứ điều gì khác. Khi bạn nghe phần còn lại của bài hát, bạn sẽ hiểu toàn bộ ngữ cảnh chạm đến cả hai phía. Bất kỳ ai sử dụng điều này như một vũ khí bây giờ chỉ đang chứng minh sự chia rẽ khủng khiếp của tất cả chúng ta. Chúng ta cần tìm lại con đường của mình.”
Zach Bryan lặp lại rằng ông yêu đất nước mình và đau lòng trước sự chia rẽ chính trị.
Ông tiếp tục: “Tôi đã phục vụ đất nước này, tôi yêu đất nước này và bản thân bài hát nói về việc tất cả chúng ta cùng thoát khỏi không gian chia rẽ này. Tôi không nói chuyện với tư cách là một chính trị gia hay một kẻ tỏ vẻ ta đây, chỉ là một người đàn ông 29 tuổi cũng bối rối như mọi người khác. Thấy nó khuấy động bao nhiêu chuyện khiến tôi không chỉ xấu hổ mà còn hơi sợ hãi. Cánh tả hay cánh hữu, chúng ta đều là một loài chim và là người Mỹ. Nói rõ ràng là tôi không thuộc về bất kỳ phe cực đoan nào trong số này. Gửi tới tất cả những người thất vọng về tôi ở bất kỳ phía nào bạn tin, hãy biết rằng tôi cũng đang cố gắng hết sức và đôi khi tất cả chúng ta đều nói những điều bị hiểu lầm.”
Vài giờ sau, ông đưa ra một tuyên bố bổ sung bày tỏ sự đau lòng vì bị soi xét trong vài tháng qua.
“Vài tháng qua trong cuộc đời tôi, tôi đã bị nhiều người soi xét hơn tôi từng nghĩ có thể. Tôi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức theo nhiều cách và thật khó để biết phương hướng của mình nữa. Tôi đã rơi xuống vực thẳm trong khi cố gắng mọc cánh cùng lúc,” Bryan viết. “Tôi RẤT tự hào đã phục vụ trong một quốc gia nơi tất cả chúng ta có thể nói chuyện tự do và trao đổi với nhau mà không bị công khai danh tính hoặc bị tấn công trên mạng hoặc tệ hơn; bạo lực và tan vỡ mà chúng ta đã đối mặt trong vài tháng qua! Chúa phù hộ các con, tôi đi đây!”
Bryan, người có lịch sử mâu thuẫn với lực lượng thực thi pháp luật, nổi tiếng với những bình luận mang tính tự do.
Theo tin từ Fox News ngày 7 tháng 10 năm 2025.