Nam ca sĩ nhạc đồng quê Shaboozey đã lên tiếng phản hồi về những ý kiến trái chiều xoay quanh phát biểu của anh về vấn đề nhập cư khi nhận giải Grammy hôm Chủ Nhật vừa qua. Khi nhận giải thưởng, anh đã nói: “Những người nhập cư đã xây dựng nên đất nước này”, và dành vinh dự này cho những người nhập cư cùng con cái của họ.
Shaboozey, tên thật là Collins Obinna Chibueze, đã giành giải Grammy cho hạng mục Màn trình diễn Đôi/Nhóm nhạc Đồng quê xuất sắc nhất với ca khúc ‘Amen’ hợp tác cùng Jelly Roll. Tuy nhiên, sau bài phát biểu, nhiều người dùng mạng xã hội đã chỉ trích rằng phát biểu của anh đã hạ thấp vai trò của người da đen và những người từng bị nô lệ trong việc xây dựng quốc gia.
Nam ca sĩ đã phản hồi lại sự phẫn nộ này trên trang X, viết rằng: “Nói rõ hơn, tôi biết và tin rằng chúng ta – người da đen – cũng đã xây dựng nên đất nước này. Lời nói của tôi chưa bao giờ có ý định gạt bỏ sự thật đó.” Anh cũng cho biết mình là con trai của những người nhập cư Nigeria và muốn tôn vinh “những hy sinh mà cha mẹ tôi đã thực hiện khi đến đất nước này”.
Bài phát biểu của Shaboozey diễn ra trong bối cảnh các biện pháp thực thi nhập cư đang được xem xét gắt gao. Trước đó, hai người Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với đặc vụ liên bang tại Minnesota.
Nhiều nghệ sĩ khác tại Lễ trao giải Grammy cũng thể hiện sự phản đối đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE). Billie Eilish, trong bài phát biểu nhận giải Bài hát của năm, đã nói: “Không ai là bất hợp pháp trên mảnh đất bị chiếm đóng”, và kêu gọi mọi người tiếp tục đấu tranh, đồng thời kết thúc bằng việc chỉ trích ICE.



























