Ca sĩ nhạc đồng quê HARDY (tên thật Michael Wilson Hardy) đã chia sẻ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc xe bus chở anh gặp tai nạn nghiêm trọng vào năm 2022, khiến anh nghĩ rằng mình đã chết.
Trong chương trình podcast “Nashville Now” mới đây, nam ca sĩ 35 tuổi cho biết tai nạn này đã ám ảnh anh trong nhiều năm và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. “Đừng nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vì nó hoàn toàn có thể… Hãy sống cuộc đời của bạn, bởi vì chúng ta rồi sẽ chết”, HARDY chia sẻ.
Vụ tai nạn xảy ra chỉ cách Nashville vài dặm, khi HARDY và ba thành viên khác trong đoàn của anh đang di chuyển trên xe bus. Tài xế xe bus được cho là đã gặp vấn đề sức khỏe đột ngột, dẫn đến việc xe mất lái, lao khỏi đường và lật tới ba lần. Chiếc xe biến dạng hoàn toàn, trông giống như một hiện trường vụ nổ bom.
HARDY đã phải bò ra khỏi kính chắn gió vỡ nát của xe. Anh kể lại khoảnh khắc mình cố gắng vẫy gọi sự giúp đỡ bằng chiếc áo hoodie của mình trong khoảng 30 phút nhưng không có ai dừng lại. Cuối cùng, tất cả bốn người trên xe đều sống sót nhưng bị thương nặng.
Một năm sau tai nạn, HARDY phải nhập viện vì các cơn tấn công hoảng loạn liên quan đến chấn động tâm lý sau vụ việc. Anh đã phải trải qua nhiều liệu pháp trị liệu, bao gồm cả EMDR, để đối mặt với sang chấn này. HARDY nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói về sức khỏe tinh thần, đặc biệt là đối với nam giới, những người thường có xu hướng che giấu cảm xúc.
Thông tin này được ghi nhận theo báo cáo của Fox News.