Ca sĩ nhạc Jazz Samara Joy, người đã giành được ba giải Grammy, sẽ trở lại Philadelphia vào tuần tới để có một buổi biểu diễn đặc biệt tại Nhà hát Miller.
Mặc dù đến từ New York, nhưng Philadelphia được coi là ngôi nhà thứ hai của Joy. “Tôi rất háo hức được trở về,” Joy chia sẻ. “Tôi sẽ đón nhận tất cả tình yêu và năng lượng đó, và tôi sẽ dồn lại để chia sẻ với toàn bộ khán giả.”
Gia đình Joy có nguồn gốc sâu xa từ Philadelphia, và dòng dõi âm nhạc của cô cũng bắt nguồn từ thành phố này. “Nguồn cội gia đình rất sâu đậm,” cô nói. “Nó đến từ ông nội, bà nội của tôi, những người đã có một nhóm tên là The Savettes of Philadelphia, và họ đã thu âm vào những năm 60 và 70. Từ đó, cả cây gia phả âm nhạc đã phát triển.”
Gia đình McLendon thường xuyên đi lưu diễn cùng nhau. Năm ngoái, họ đã biểu diễn trong dịp lễ tại Marian Anderson Hall. “Chúng tôi đã mời ông nội của tôi, Trưởng lão Goldwire McLendon, đến và đã không có ai kìm được nước mắt,” Joy kể lại. “Mọi người đều rất xúc động.”
Samara thường song ca cùng cha mình, Antonio McLendon. Cô không nhớ một thời điểm nào mà mình không ca hát. “Bất cứ cơ hội nào tôi có để chia sẻ, thể hiện bản thân và ca hát, tôi đều muốn nắm lấy, bởi vì đó là điều tôi yêu thích,” cô nói. “Tôi cảm thấy kết nối với một số nghệ sĩ cùng lứa, nhưng rõ ràng là tôi đã lớn lên với âm nhạc của cha mẹ mình, một sự kết hợp giữa nhạc soul và nhạc phúc âm của Philadelphia.”
Điều đặc biệt là Joy sẽ đến Philadelphia vào đúng ngày sinh nhật của mình. “Tôi sẽ ăn mừng sinh nhật lần thứ 26 của mình vào ngày đó,” cô cho biết. “Vì vậy, đó sẽ là một ngày đặc biệt.” Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 11 tại Nhà hát Miller.
Theo tin tức từ 6abc.com, Joy sẽ có cơ hội kết nối lại với quê hương âm nhạc của gia đình mình trong một đêm đáng nhớ.
























