Một con cá sấu dài khoảng 12 feet (hơn 3.6 mét) đã được phát hiện và bắt giữ trên đường Rocky Creek, gần bãi đậu xe của một tiệm McDonald ở Macon, Georgia, vào ngày Chủ Nhật vừa qua. Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Bibb, con cá sấu đã xuất hiện gần khu vực drive-thru của nhà hàng trong ít nhất hai ngày.
Tình hình trở nên căng thẳng vào Chủ Nhật khi một nhóm người hiếu kỳ cố gắng khống chế con vật, thậm chí còn dùng băng keo dán kín mõm của nó trước khi lực lượng chức năng có mặt. May mắn thay, không ai bị thương trong vụ việc.
Cô Mandy Jackson, một nhân viên tại tiệm McDonald, cho biết đã nhìn thấy con cá sấu nhiều lần trong ca làm việc cuối tuần. Cô chia sẻ: “Chúng tôi có một con cá sấu ở đây hai ngày rồi. Đây không phải là lần đầu tiên, và cũng sẽ không phải là lần cuối. Tôi nghĩ con cá sấu đang đói.”
Sự xuất hiện của con vật đã thu hút khá đông người dân địa phương đến xem. Ông Larry Harris, cư dân Macon, cho biết: “Tôi chưa từng thấy con nào ở đây cả. Tôi chỉ thấy chúng ở bãi rác thôi, đó là lý do họ không cho người dân đến đó nữa. Họ không muốn bạn lại gần cá sấu.”
Nhiều đơn vị của Sở Cảnh sát và Cứu hỏa Hạt Bibb đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực. Ông Leon Jones, Giám định viên Y khoa Hạt Macon-Bibb, đã đăng lời kêu gọi trên Facebook đề nghị mọi người tránh xa khu vực này.
Điều khiến các nhà chức trách ngạc nhiên không phải là sự xuất hiện của con cá sấu, mà là phản ứng của đám đông. Đại úy Linda Howard thuộc Sở Cảnh sát Hạt Bibb cho biết: “Tôi chưa từng thấy phản ứng nào như vậy, nơi mọi người tò mò đến mức cố gắng tự bắt một con cá sấu và đặt mình vào nguy hiểm. Họ quyết định tự dán miệng con cá sấu lại và chụp ảnh tự sướng – điều đó rất nguy hiểm.”
Cuối cùng, con cá sấu đã được một người bắt thú săn có giấy phép bắt giữ an toàn vào khoảng 8:30 tối Chủ Nhật. Hiện con vật đã được đưa đến một cái ao riêng ở Hạt Laurens. Theo Cục Kiểm soát Động vật Hạt Bibb, cá sấu được di dời đến những khu vực được Bộ Tài nguyên Thiên nhiên chấp thuận để ngăn chặn nạn săn bắt trái phép hoặc gây hại cho động vật.
Đại úy Howard cũng nhắc nhở người dân: “Hãy gọi cho chúng tôi và để các chuyên gia xử lý. Chúng tôi muốn mọi người được an toàn – chúng tôi không muốn ai bị thương.”