Một bé gái 9 tuổi đã bị cá sấu biển cắn khi đang tham gia trại lướt sóng gần bãi biển Asilomar State Beach, Monterey, California. Sự việc xảy ra khi cô bé Corale Olsen cùng anh chị em của mình phát hiện một con cá sấu biển gần đó.
“Nó ở ngay cạnh con, và con đã nghĩ ‘Ôi trời ơi, có chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra’. Sau đó nó cắn con,” Corale kể lại. “Đau đớn lắm, rồi con la hét.”
Huấn luyện viên lướt sóng Alex De Marignac cho biết anh không nghĩ con cá sấu biển sẽ tấn công. Anh đã nhanh chóng đưa các em nhỏ vào bờ an toàn.
Vết cắn để lại những vết thủng nhỏ và bầm tím trên chân Corale. Cô bé đã phải đến phòng cấp cứu để điều trị. Mặc dù các vụ cá sấu biển cắn người rất hiếm khi xảy ra, nhưng chúng vẫn có thể xảy ra, đặc biệt khi động vật bị ngộ độc axit domoic do tảo độc hoặc mắc bệnh leptospirosis.
De Marignac cho rằng vụ việc có thể do con vật trở nên bảo vệ lãnh thổ và muốn có không gian riêng. Anh khuyên mọi người nên giữ khoảng cách an toàn với động vật hoang dã.
Corale cho biết cô không để vụ tấn công này ngăn cản mình quay trở lại với biển cả. “Nếu có chuyện gì xảy ra, không có nghĩa là bạn ngừng làm những gì mình yêu thích,” cô bé nói. Tin từ CNN cho hay.