Cá hồi Chinook đang được nhìn thấy đang trên đường bơi ngược dòng Los Gatos Creek tại Campbell, California. Sự kiện này là một phần của mùa di cư cuối thu của chúng, năm nay diễn ra sớm hơn thường lệ nhờ các cơn mưa gần đây. Thông thường, mùa di cư này bắt đầu vào khoảng Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving).
Những con cá này rời biển, đi qua dưới Cầu Cổng Vàng và hướng về Vùng Vịnh Nam, nơi chúng tìm đường vào các con suối địa phương để đẻ trứng.
Các chuyên gia cho biết số lượng cá hồi đã tăng lên trong những năm gần đây. Ông Steve Holmes, Giám đốc Điều hành của South Bay Clean Creeks Coalition, cho biết: “Số lượng cá năm qua năm đã tăng lên. Khi chúng tôi mới bắt đầu, chúng tôi chỉ thấy vài chục con cá là cùng. Khi chúng tôi nỗ lực làm sạch dòng suối, chúng tôi thấy số lượng tăng lên dần. Hai năm trước, có khoảng 500 con cá. Năm ngoái là 600 con.”
Tình nguyện viên đã đếm được khoảng 40 con cá vào Chủ Nhật tuần trước và hy vọng sẽ thấy hàng trăm con nữa trong tuần tới. Sự gia tăng số lượng cá hồi này là một dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực bảo tồn và cải thiện môi trường nước đang mang lại hiệu quả.
Theo NBC Bay Area.































