Cộng đồng đã cùng nhau đến để ủng hộ người mẹ của Emmanuel Gonzalez Garcia, một thiếu niên 15 tuổi hiện đang bị giam giữ tại một cơ sở của chính phủ liên bang dành cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Gia đình cho biết Emmanuel có năng lực tinh thần của một đứa trẻ 4 tuổi và đã bị giam giữ gần hai tuần.
Buổi cầu nguyện được tổ chức bên ngoài cơ sở nơi Emmanuel đang bị giam giữ, do gia đình và nhóm quyền người nhập cư FIEL tổ chức. Mẹ của Emmanuel đã chia sẻ về nỗi lòng của mình khi con trai bị giam giữ, trong khi những người ủng hộ bày tỏ mong muốn Emmanuel sớm được đoàn tụ với gia đình.
Emmanuel đã đi lang thang khỏi mẹ vào ngày 4 tháng 10 nhưng được cảnh sát Houston tìm thấy vào ngày hôm sau. Anh sau đó đã bị chuyển giao cho Văn phòng Tái định cư Tị nạn. Tuy nhiên, mẹ của cậu bé khẳng định rằng Emmanuel không nên ở đó vì cậu bé không hề đơn độc.
Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt tại Tòa thị chính, khi Cảnh sát trưởng Houston Noe Diaz đặt câu hỏi liệu Emmanuel có thực sự mắc chứng tự kỷ hay không, bởi vì theo ông Diaz, thiếu niên này đã có thể giao tiếp rõ ràng khi cảnh sát tìm thấy. Ông Diaz bảo vệ hành động của các sĩ quan, nói rằng họ chỉ chuyển sang các quan chức liên bang như là phương sách cuối cùng sau khi Emmanuel tuyên bố mình vô gia cư và đến từ một quốc gia khác, đồng thời cung cấp một cái tên hơi khác so với báo cáo người mất tích.
Nghị sĩ Al Green đã có mặt tại buổi cầu nguyện để bày tỏ sự ủng hộ. Ông cho biết sẽ gặp gỡ những người có thẩm quyền để kêu gọi lòng khoan dung. Những người tham dự buổi cầu nguyện kêu gọi chính quyền liên bang trả tự do cho thiếu niên này và minh bạch hóa quy trình xử lý.
Các câu hỏi về tình trạng pháp lý của Emmanuel vẫn còn bỏ ngỏ, và không rõ liệu cậu bé có được trả tự do hay không, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền hiện tại đang siết chặt các biện pháp nhập cư. Theo tin từ KHOU 11.