Buổi biểu diễn giữa giờ “All-American Halftime Show” của Turning Point USA đã dành một phút để vinh danh người sáng lập Charlie Kirk vào Chủ Nhật, khi Kid Rock kết thúc một trong những bài hát của mình. Kid Rock là người kết thúc chương trình với sự góp mặt của Lee Brice, Gabby Barrett và Brantley Gilbert. Khi kết thúc một bài hát, những bức ảnh của Kirk, vợ ông Erika và các con của họ đã xuất hiện trên màn hình video xung quanh sân khấu.
Dòng chữ “Tưởng nhớ Charlie Kirk” được khắc trên các bức ảnh khi chương trình phát một bài phát biểu của nhà hoạt động bảo thủ này. Charlie Kirk đã bị ám sát vào tháng 9 trong một bài phát biểu tại khuôn viên Đại học Utah Valley.
Tổ chức này đã trình diễn các tiết mục yêu nước nhằm đối trọng với buổi biểu diễn giữa giờ Super Bowl LX, với sự góp mặt của Bad Bunny. “Đây là nước Mỹ thật,” Brantley Gilbert nói khi bắt đầu chương trình, trên tay mặc áo phông “God, family country”.
Buổi phát trực tiếp trên YouTube đã thu hút hơn 4,8 triệu lượt xem trước khi chương trình kết thúc. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cũng cho biết ông và gia đình đang xem sự kiện này.
Andrew Kolvet của Turning Point USA cho biết trong một thông cáo báo chí trước chương trình: “‘All-American Halftime Show’ là cơ hội để tất cả người Mỹ thưởng thức một buổi biểu diễn giữa giờ không có chương trình nghị sự nào khác ngoài việc tôn vinh đức tin, gia đình và tự do.” “Chúng tôi đã đặt mục tiêu cung cấp một lựa chọn giải trí thú vị, xuất sắc và hấp dẫn cho cả gia đình khi hàng triệu người tụ tập cho trận đấu lớn. Những nghệ sĩ này sẽ mang đến chính xác điều đó, và chúng tôi nóng lòng muốn xem buổi biểu diễn tuyệt vời mà họ sắp mang đến. Chúng tôi biết hàng triệu người trên khắp đất nước cũng sẽ theo dõi.”
Brantley Gilbert chia sẻ trước chương trình lý do ông tham gia biểu diễn. “Tôi là một nhạc sĩ lớn lên và vẫn sống ở Hạt Jackson, Georgia, với mục tiêu trong sự nghiệp âm nhạc là bán hết vé cho rạp hát địa phương cách nhà tôi vài dặm và kiếm sống bằng cách viết nhạc,” ông nói trong một tuyên bố. “Tôi là một người đang phục hồi sau nghiện ngập với lịch sử của tất cả những lựa chọn tồi tệ đi kèm. Tôi không tự hào về những lựa chọn đó, nhưng tôi tự hào về lựa chọn tôi đã đưa ra để đi theo một hướng khác.”
“Tôi chia sẻ câu chuyện của mình qua âm nhạc với hy vọng nó có thể giúp đỡ và truyền cảm hứng cho những người khác trong giờ phút đen tối nhất của họ. Tôi là một tín đồ Cơ đốc, và tôi yêu đất nước của mình bất chấp những khuyết điểm của nó. Tôi đã cống hiến một phần cuộc đời mình cho những người đàn ông và phụ nữ chiến đấu vì nó và các gia đình của những người đã hy sinh mạng sống vì nó. Trên hết, tôi là một người chồng và người cha tự hào của ba đứa con.”
Theo Fox News, buổi biểu diễn đã nhận được sự chú ý đáng kể, với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Sự kiện này đã được tổ chức nhằm mục đích cung cấp một lựa chọn giải trí khác biệt với chương trình chính thức của Super Bowl.



