Một câu chuyện cảm động đã diễn ra tại Vatican, nơi một bức tranh vẽ người đàn ông vô gia cư Burkhard Scheffler, qua đời vì giá lạnh, được trưng bày gần ngôi mộ của ông. Vào năm 2018, nghệ sĩ người Đức Michael Triegel đã mời Scheffler làm mẫu cho bức tranh về Thánh Peter. Không ngờ, vài năm sau, hình ảnh của Scheffler xuất hiện trong một nhà nguyện của Vatican, một sự trùng hợp đầy ý nghĩa.
Năm 2022, Scheffler qua đời vì giá rét gần Quảng trường Thánh Peter. Cái chết của ông đã thu hút sự chú ý của Giáo Hoàng Francis, người luôn quan tâm đến những người vô gia cư. Đức Giáo Hoàng đã đích thân cử hành tang lễ cho Scheffler và mong muốn ông được an táng tại nghĩa trang Teutonic, gần nơi an nghỉ của các vị chức sắc và giáo dân người Đức. Bức tranh của Triegel, ban đầu được vẽ để trang trí bàn thờ của Nhà thờ Naumburg ở Đức, sau đó được chuyển đến nhà nguyện Teutonic, nơi các nhà chuyên môn đã nhận ra Scheffler trong hình ảnh Thánh Peter.
Sự kiện này là một minh chứng cho thấy nghệ thuật và đức tin có thể kết nối những số phận khác nhau, đồng thời tôn vinh cuộc đời của một con người gặp nhiều bất hạnh. Theo ABC News, câu chuyện này không chỉ là về nghệ thuật mà còn về lòng trắc ẩn và sự quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội.





































