Một bức tranh tự họa năm 1940 của nữ họa sĩ Mexico lừng danh Frida Kahlo đã được bán với giá 54.7 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục là tác phẩm đắt giá nhất của một nữ nghệ sĩ tại một phiên đấu giá.
Bức tranh mang tên “El sueño (La cama)” hay “Giấc mơ (Chiếc giường)” đã vượt qua kỷ lục trước đó của tác phẩm “Jimson Weed/White Flower No. 1” của Georgia O’Keeffe, được bán với giá 44.4 triệu đô la Mỹ vào năm 2014. Phiên đấu giá diễn ra tại Sotheby’s ở New York cũng phá vỡ kỷ lục đấu giá trước đó của chính Kahlo cho tác phẩm của một nghệ sĩ Mỹ Latinh.
Bức tranh này là một trong số ít các tác phẩm của Kahlo còn nằm trong tay tư nhân bên ngoài Mexico, nơi các tác phẩm của bà được công nhận là di sản nghệ thuật quốc gia và không được phép bán ra nước ngoài. Theo tin từ Associated Press, một số nhà sử học nghệ thuật đã bày tỏ quan ngại về việc bán đấu giá bức tranh này vì lý do văn hóa, và lo ngại nó có thể biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Frida Kahlo nổi tiếng với việc khắc họa chân thực cuộc đời đầy biến cố của mình, bao gồm cả tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở tuổi 18 đã khiến bà phải chịu đựng những cơn đau kéo dài và nhiều ca phẫu thuật. Bà bắt đầu vẽ khi còn nằm trên giường và thường xem chiếc giường như một cầu nối giữa thế giới thực và thế giới tâm linh, nơi bà khám phá nỗi sợ cái chết của mình.
Bức tranh tự họa này miêu tả Kahlo đang ngủ trên một chiếc giường gỗ kiểu thuộc địa, lơ lửng giữa những đám mây, với bộ xương quấn quanh người. Theo Sotheby’s, tác phẩm này là sự suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa giấc ngủ và cái chết.
Trước đó, một bức tranh khác của Gustav Klimt cũng đã được bán với giá 236.4 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được đấu giá, chỉ sau “Salvator Mundi” của Leonardo da Vinci.






























