Bức ảnh mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe trên miệng cống tàu điện ngầm, với chiếc váy trắng tung bay, có một câu chuyện hậu trường đầy bất ngờ, bắt nguồn từ những ngày Thế chiến II. Một cuốn sách mới, “Dear Marilyn: The Unseen Letters and Photographs”, hé lộ chi tiết về nguồn gốc của khoảnh khắc điện ảnh kinh điển này.
Nguồn gốc của bức ảnh nổi tiếng này bắt đầu từ những năm 1941, khi nhiếp ảnh gia Sam Shaw, bạn thân của Monroe, chụp những bức ảnh về các cô gái trẻ và thủy thủ tại Coney Island. Một trong những bức ảnh này, ghi lại cảnh một cô gái có váy bị gió thổi tung lên trên miệng cống, đã xuất hiện trên trang bìa một tạp chí.
Năm 1954, khi được thuê làm nhiếp ảnh gia cho bộ phim “The Seven Year Itch” (Năm thứ Bảy), Shaw đã nhớ lại bức ảnh đó khi đọc kịch bản về cảnh Monroe đứng trên miệng cống và gió thổi tung váy. Ông đã đề xuất tái hiện lại khoảnh khắc này, biến nó thành một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh.
Tuy nhiên, việc quay cảnh này đã thu hút một đám đông lớn người xem tại New York, chủ yếu là nam giới, khiến cảnh quay ban đầu phải thực hiện lại trong một trường quay ở Hollywood để kiểm soát tốt hơn. Mặc dù cảnh quay trên phim có phần tiết chế so với thực tế, nó vẫn gây tranh cãi vào thời điểm đó do những quy định kiểm duyệt khắt khe.
Cuốn sách mới của gia đình Sam Shaw còn tiết lộ những lá thư và hình ảnh chưa từng công bố, cho thấy mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa Shaw và Monroe. Qua đó, bức tranh về một Monroe mạnh mẽ, thông minh và kiên cường hơn những gì công chúng thường thấy đã được hé lộ, bác bỏ hình ảnh một nạn nhân dễ bị tổn thương.
Theo Fox News.