Ca sĩ nhạc rock huyền thoại Bruce Springsteen vừa phát hành một ca khúc mới mang tên “Streets of Minneapolis”, được sáng tác và thu âm chỉ trong vài ngày sau vụ cảnh sát liên bang bắn chết Alex Pretti tại thành phố Minneapolis. Ca khúc này thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với các chiến lược thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
“Streets of Minneapolis” được phát hành vào thứ Tư tuần này và dành tặng cho cư dân thành phố, những người nhập cư vô tội, cùng với Alex Pretti và Renee Good – những người đã thiệt mạng trong một chiến dịch gần đây của cơ quan di trú liên bang.
“Tôi đã viết bài hát này vào thứ Bảy, thu âm ngày hôm qua và phát hành hôm nay để phản ứng lại sự khủng bố mà thành phố Minneapolis đang phải gánh chịu,” Springsteen chia sẻ. Ông gọi các đặc vụ liên bang là “đội quân tư nhân của Vua Trump từ DHS” và miêu tả một “thành phố bốc cháy” dưới sự chiếm đóng.
Ca khúc có giai điệu acoustic ban đầu, sau đó phát triển thành một bản phối đầy đủ với tiếng hát hưởng ứng “ICE out of Minneapolis” (Đuổi ICE ra khỏi Minneapolis). Springsteen cũng nhắc đến tên của Pretti và Good, với lời ca đầy xót xa: “Những dấu chân đẫm máu nơi lẽ ra lòng nhân ái ngự trị, và hai người đã chết nằm lại trên những con phố phủ đầy tuyết, Alex Pretti và Renee Good.”
Bài hát kết thúc bằng lời kêu gọi tưởng nhớ họ và “cùng nhau đứng lên vì mảnh đất này và những người xa lạ giữa chúng ta.”
Theo tin từ KHOU 11, đây không phải là lần đầu tiên Springsteen dùng âm nhạc để phản ứng với các vấn đề chính trị và xã hội, như các ca khúc “American Skin (41 Shots)” và “We Take Care of Our Own” trước đây.
Việc phát hành ca khúc mới này diễn ra sau những phát ngôn công khai gần đây của Springsteen, lên án các hành động di trú của chính phủ liên bang. Trước đó, ông đã xuất hiện bất ngờ tại một buổi hòa nhạc từ thiện ở New Jersey, nơi ông dành tặng một bài hát cho Renee Good và kêu gọi các đặc vụ liên bang rời khỏi Minneapolis. Tại buổi biểu diễn đó, ông nhấn mạnh rằng các giá trị cốt lõi của nước Mỹ đang bị thử thách và chỉ trích việc sử dụng các nhân viên liên bang đeo mặt nạ tại các thành phố của Mỹ.
Tòa Bạch Ốc đã phản hồi về những bình luận này, bảo vệ hành động của các đặc vụ liên bang và bác bỏ ý kiến của Springsteen là “tệ hại”.
Nhiều năm qua, nam ca sĩ này cũng đã nhiều lần bày tỏ quan điểm trái chiều với Tổng Thống Donald Trump. Hồi mùa xuân năm 2025, hai người đã có những lời qua tiếng lại sau khi Springsteen gọi Tổng thống là “bất tài” và “tham nhũng”, trong khi Trump đáp lại gọi Springsteen là “một quả mận khô của làng nhạc rock”.



























