Bruce Springsteen ra mắt bài hát phản đối ‘Streets of Minneapolis’

Nhạc sĩ Bruce Springsteen phát hành ca khúc phản đối “Streets of Minneapolis” để tưởng nhớ nạn nhân và phản ứng lại hành động của cơ quan liên bang. Bài hát chỉ trích chính quyền Tổng Thống Donald Trump và yêu cầu lực lượng liên bang rời khỏi thành phố, trong bối cảnh biểu tình…

Bruce Springsteen and protestors in Minneapolis

Nhạc sĩ huyền thoại Bruce Springsteen vừa bất ngờ cho ra mắt một ca khúc phản đối mới mang tên “Streets of Minneapolis” vào thứ Tư. Ông cho biết đã viết bài hát này vào cuối tuần, thu âm vào ngày hôm trước và phát hành ngay lập tức để phản ứng lại những gì ông mô tả là “sự khủng bố nhà nước đang giáng xuống thành phố Minneapolis.”

The Boss, qua trang web cá nhân, đã dành tặng ca khúc này cho người dân Minneapolis, những người hàng xóm nhập cư vô tội và để tưởng nhớ hai nạn nhân Alex Pretti và Renee Good, những người đã bị các nhân viên liên bang bắn chết tại thành phố này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh người dân đã tổ chức biểu tình gần ba tuần để phản đối hoạt động của các nhân viên ICE và Tuần tra Biên giới trong trang phục bí ẩn.

Trong bài hát, Springsteen còn nhắm đến các cố vấn của chính quyền Tổng Thống Donald Trump, gọi đó là “những lời nói dối bẩn thỉu của Miller và Noem,” ám chỉ Stephen Miller và Kristi Noem. Sau cái chết của Pretti, hai người này cáo buộc y tá này tham gia vào hành vi khủng bố trong nước.

Năm ngoái, khi lưu diễn tại Châu Âu, ngôi sao nhạc rock 76 tuổi này cũng từng lên án “chính quyền tham nhũng, bất tài và phản quốc” của Tổng Thống Donald Trump. Ông cũng đã kêu gọi các đặc vụ liên bang “Cút ra khỏi Minneapolis” trong một lễ hội âm nhạc hồi đầu tháng này.

Bài hát mới của Springsteen mang giai điệu lạc quan, với chất giọng đặc trưng của ông, kết hợp tiếng guitar acoustic, tiếng keyboard du dương và phần solo harmonica.

“Ôi, Minneapolis của chúng ta, tôi nghe thấy tiếng em, cất lên giữa màn sương máu, chúng ta sẽ đứng lên vì mảnh đất này và người lạ giữa chúng ta,” ông cất lên trong điệp khúc. “Ở ngay quê nhà chúng ta, họ đã giết chóc và hoành hành trong mùa đông năm ’26. Chúng ta sẽ không quên tên những người đã chết trên đường phố Minneapolis.”

Bài viết được đăng tải bởi Brian Niemietz trên New York Daily News, ngày 29 tháng 1 năm 2026.


follow nhận tin mới

tin mới