Danh ca nhạc rock Bruce Springsteen vừa ra mắt ca khúc mới có tên “Streets of Minneapolis” để phản đối Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và Bộ An ninh Nội địa (DHS). Bài hát được viết và thu âm trong cuối tuần qua, nhằm tôn vinh những người hàng xóm nhập cư vô tội và tưởng nhớ Alex Pretti cùng Renee Good, những người đã thiệt mạng trong tháng này khi biểu tình chống lại các biện pháp trấn áp nhập cư tại Minneapolis.
Trong lời bài hát, Springsteen mô tả hành động của lực lượng liên bang là “quân đội tư nhân của Vua Trump” và lên án các hành động bạo lực, ám chỉ sự liên quan của cảnh sát trong các vụ việc này. Ông chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi đã viết bài hát này vào thứ Bảy, thu âm nó ngày hôm qua và phát hành cho các bạn hôm nay để đáp lại sự khủng bố của nhà nước đang giáng xuống thành phố Minneapolis. Nó dành tặng cho người dân Minneapolis, những người hàng xóm nhập cư vô tội của chúng ta và để tưởng nhớ Alex Pretti và Renee Good.”
Sự ra đời của ca khúc gây chú ý khi cả Alex Pretti và Renee Good đều là công dân Hoa Kỳ. Cơ quan chức năng mô tả Pretti là một kẻ kích động mang theo vũ khí và là mối đe dọa đối với các sĩ quan di trú, mặc dù các video cho thấy anh chỉ cầm điện thoại trước khi bị một sĩ quan Tuần tra Biên giới bắn hạ sau một cuộc vật lộn. Renee Good cũng bị một sĩ quan ICE bắn nhiều phát, dù video cho thấy cô đang lái xe rời đi. Tuy nhiên, các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã liên tục bảo vệ hành động của các sĩ quan này, cho rằng họ bị đe dọa.
Trước đó, Springsteen cũng đã từng dùng một phiên bản của ca khúc “The Promised Land” để bày tỏ sự bất bình với ICE tại một buổi biểu diễn ở New Jersey, gọi các chiến thuật của họ là “hành động Gestapo” và kêu gọi mọi người gửi thông điệp tới Tổng thống nếu họ tin vào nền dân chủ và không chấp nhận việc bị giết khi đang thực hiện quyền biểu tình ôn hòa.
Bài hát mới của “The Boss” đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, trong đó có siêu mẫu Christie Brinkley, người đã chia sẻ ca khúc trên trang Instagram cá nhân và nhấn mạnh sức mạnh của nghệ thuật trong việc đoàn kết mọi người.


























