Trong một buổi biểu diễn bất ngờ tại một lễ hội âm nhạc ở New Jersey, ca sĩ huyền thoại Bruce Springsteen đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE). Ông đã yêu cầu cơ quan này “Cút khỏi Minneapolis” và dành tặng ca khúc “Promised Land” cho Renee Good, một thường dân đã thiệt mạng.
Springsteen chia sẻ: “Tôi viết ca khúc này như một bài ca ngợi những gì nước Mỹ có thể đạt được”, đồng thời nhấn mạnh rằng, “Chúng ta đang sống trong những thời khắc vô cùng quan trọng. Nước Mỹ, với những lý tưởng và giá trị mà nó đã bảo vệ suốt 250 năm qua, đang bị thử thách hơn bao giờ hết trong thời hiện đại”.
Springsteen cho rằng các hành động gần đây của ICE tại Minneapolis, nơi các đặc vụ bắt giữ cả người nhập cư, công dân Hoa Kỳ và cư dân hợp pháp, đã đẩy nền dân chủ Mỹ vào một tình thế tăm tối. Ông nhấn mạnh về sự “nguy hiểm” của việc các giá trị và lý tưởng đang bị đe dọa. Ông kêu gọi mọi người lên tiếng bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân chủ và tự do, đồng thời lên án việc sử dụng các chiến thuật “Gestapo” chống lại công dân Mỹ. Trước đó, Tổng Thống Donald Trump cũng từng bị Springsteen chỉ trích gay gắt.
Theo ABC News, Springsteen đã nhiều lần chỉ trích Tổng Thống Donald Trump trong quá khứ, gọi ông là “kẻ phản quốc” và lên án các chính sách di trú của ông.

































