Huyền thoại nhạc rock Bruce Springsteen đã gây xôn xao dư luận cuối tuần qua khi lên tiếng chỉ trích các hoạt động thực thi di trú của chính quyền liên bang trong một buổi biểu diễn bất ngờ ở New Jersey. Nam ca sĩ đã bày tỏ sự phẫn nộ trước các hành động của Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), đặc biệt liên quan đến vụ việc một phụ nữ bị thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở Minneapolis.
Trong buổi diễn, Springsteen đã dành tặng ca khúc “The Promised Land” năm 1978 của mình để tưởng nhớ Renee Nicole Good, người đã bị một nhân viên ICE bắn chết. Ông mô tả các lực lượng hành pháp liên bang tham gia vào chiến dịch của chính quyền Tổng Thống Donald Trump là sử dụng “chiến thuật Gestapo” đối với người dân Mỹ. Gestapo là lực lượng cảnh sát mật của Đức Quốc Xã, khét tiếng với sự tàn bạo và các hành vi vi phạm nhân quyền.
Springsteen bày tỏ mong muốn thông điệp của mình sẽ đến tai Tổng Thống Donald Trump. Ông kêu gọi những người ủng hộ các giá trị của Hoa Kỳ hãy lên tiếng phản đối. Vụ việc của Renee Good đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, với nhiều người đặt câu hỏi về hành động của ICE và yêu cầu làm rõ trách nhiệm.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson đã đáp trả những chỉ trích của Springsteen, cho rằng nam ca sĩ có “những quan điểm chính trị tồi tệ”.
Theo NBC News, vụ việc này tiếp tục làm sâu sắc thêm những tranh cãi về chính sách di trú và các hành động của chính quyền liên bang.






























