Ca nhạc sĩ huyền thoại Bruce Springsteen vừa ra mắt ca khúc mới mang tên “Streets of Minneapolis”, viết để tưởng nhớ hai người dân Minneapolis là Renee Good và Alex Pretti, đã thiệt mạng vì bị đặc vụ liên bang bắn chết trong tháng này. Bài hát được cho là phản ứng trước những gì ông mô tả là “sự khủng bố của nhà nước” nhắm vào thành phố này.
Trong bài hát, Springsteen lên án Cơ quan Di trú và Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ (ICE) cũng như các quan chức thuộc chính quyền Tổng Thống Donald Trump, bao gồm cả việc gọi tên Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Miller và chính Tổng Thống Trump.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson đã phản hồi bài hát, cho rằng chính quyền Tổng Thống Trump đang tập trung vào việc hợp tác với các địa phương để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp nguy hiểm, chứ không phải là những bài hát ngẫu nhiên với ý kiến không liên quan và thông tin sai lệch.
Bruce Springsteen từ lâu đã là người chỉ trích gay gắt Tổng Thống Donald Trump. Ông từng ủng hộ bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024 và gọi ông Trump là “mối đe dọa đối với nền dân chủ”. Trong những tuần gần đây, nhiều ngôi sao trong giới âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và thể thao đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình chống ICE tại Minnesota.
Ca khúc “Streets of Minneapolis” được phát hành giữa lúc căng thẳng gia tăng về hoạt động thực thi pháp luật nhập cư tại Minneapolis, với khoảng 3.000 đặc vụ liên bang đã được triển khai tới thành phố này.
































